Trích:
Siren viết
Nghe bác tả cảnh uống rượu vodka nhà em "toát mồ hôi lưỡi"!!!
Nhà em phận bồ liễu, chẳng uống được vodka, đành đua chen 1 tý vang vậy. Bây giờ đã là cuối thu, lúa đã chín rồi nên kiếm được chút cốm "dót" (cốm đầu nia) là hiếm lắm. Ngồi bên cửa sổ nhón mấy hạt cốm cho vào miệng để cảm nhận hương lúa, rót 1 ly vang, ta từ từ "N"gắm, "N"gửi, "N"hắp và "N"uốt...4rum của ta chỉ có 3N thôi, còn quy trình uống rượu vang có đến 4N! và sẽ lên đến 5N vì sau đó ta sẽ có 1 giấc "N"gủ thật sâu...
|
Bác Siren ơi, xin đùa vui với bác tí ti nha. Xin bác từ từ hãy ngủ, đêm dài mà. Hi...Hi...
Bác làm iem hình dung ra khung cảnh mà một Levitan tương lai của VN sẽ vẽ: Thiếu phụ ngồi bên cửa sổ, gương mặt đẹp phảng phất nét hoài niệm, ưu tư(chắc là nhớ NN), sau khung cửa sổ là cánh đồng mùa gặt. "Đồng chiều cuống rạ" cái ý này làm iem nhớ đến cụ Hoàng Cầm. Còn "nhón mấy hạt cốm" thì iem sẽ nhắc họa sỹ thể hiện thật "đạt" đến từng mm những ngón búp măng tay ải, tay ai(phỏng theo ảnh đã có trong 4r này)...
Nhâm nhi một mình đích thị là có "cái gì đây?". Nhiều "N" như bác thì iem thấy quá đúng nhưng chưa đủ. Theo iem thì quy trình nên có thêm vài "N" nữa:
- Nếu rượu quá ngon thì để thưởng thức hương vị sau khi "N"hắp bác chưa "N"uốt vội mà nên "N"gậm một tý, chừng vài giây thôi nó sẽ ngon hơn.
- Một điểm nhỏ trong khi uống rượu nhiều người biết nhưng không nói ra, đó là "N"hìn, uống mọi người thường hay nhìn nhưng không ai để ý. Không nhìn thì làm sao biết được ly nào đôcanxa, ly nào chưa để mà rót.
- Còn "N"ghe nữa bác ạ, chả thế mà khi uống mọi người thường thích nghe tiếng cụng ly lanh canh, lốp cốp...hoặc hô hào "zô...zô.." và những lời chúc tụng uống nó mới vui.
- Trước khi ngủ bác phải "N"ằm, còn "N"ằm "N"gữa hay nằm "N"ghiêng là tùy ý bác, em không biết đâu.


- Còn khi vào giấc "N"gủ sâu, bác sẽ "N"gáy, lúc ý chỉ có người không ngủ được bên cạnh bác mới biết thôi.
Cái ý sâu xa của bác về "N" thì iem không biết, iem chỉ xin tí toáy đùa với bác một tẹo cho vui thôi. Không phải thì bỏ quá cho nhau. Khà..khà...