Trích:
Nina viết
Hehe, thú thật với các bác là ở cơ quan em thì không có loa, cũng không thể bật nhạc cổ điển vô tư được (cái này thì các bác quen quá rồi, đúng không ạ?). Còn ở nhà thời gian gần đây em hay nghe radio hơn, vì có nhiều cơ hội nghe các tác giả, tác phẩm, nghệ sĩ mà trước đó chưa biết, chưa quan tâm chẳng hạn - có khi thất vọng, nhưng cũng có khi ngạc nhiên thú vị...
Ngoài ra thì em cũng thú thật là em không rành kỹ thuật chia sẻ nhạc chất lượng cao (chỉ đôi khi download thôi, chứ không biết upload), một phần cũng là do đường truyền chẳng ra sao cả... Mặc dù em nghe nói là ở torrent.ru có chia sẻ khá nhiều nhạc cổ điển...
|
Bác nói đúng! Ở chỗ công cộng mình không thể nghe (thưởng thức) được. Tôi may mắn có được 1 phòng riêng ở văn phòng, nên mình có thể nghe với 1 âm lượng đủ để thỏa mãn. Và, lâu dần, âm thanh có lọt ra ngoài để rồi những người khác cũng thấy “thinh thích”. Ở Sài Gòn, bác cũng có thể đến chỗ quán
Café ERA trên đường
Trần Quốc Thảo-góc
Tú Xương, đối diện
Lãnh sự quán Thái Lan vào tầm 17h thì có thể chủ quán, Bình “khùng” sẽ mời bác thưởng thức. Ấm áp lắm! Còn CD hay DVD bác có thể qua chỗ cửa hàng
THANH NHÂN bên
Ngô Đức Kế (vừa rẽ Đồng Khởi khoảng 50m, nằm bên tay trái.) để tìm mua hay đặt những tác phẩm mà mình yêu thích. Còn bên Nguyễn Thị Minh Khai, khoảng chỗ sân Hoa Lư, có 1 ông già chuyên Nhạc Cổ điển (tôi không nhớ số nhà, bác có thể hỏi Bình “khùng”, nếu muốn.).Ông ấy có hàng vài ngàn đĩa nhạc- cả CD và đĩa than. Ông ấy rất khó tính! Ông ấy muốn mọi người đến cửa hàng với 1 thái độ trân trọng và học hỏi, trao đổi. Còn nếu ai mà “Khinh công” là ông ấy đuổi thẳng, không bán! Những ai mà ông ấy có cảm tình thì… ông ấy có thể… tặng! Riêng trên Radio, bác có thể nghe trên FM Hà Nội- 104.5 Mhz vào 14h chiều Chủ nhật, họ có giới thiệu tác giả, tác phẩm và bình luận. Vài lời chia sẻ với bác và mọi người. Chúc sức khỏe và vui!