View Single Post
  #37  
Cũ 27-10-2009, 19:57
Flamingo's Avatar
Flamingo Flamingo is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 52
Cảm ơn: 286
Được cảm ơn 95 lần trong 44 bài đăng
Default Елочка

Trích:
Khatia viết Xem bài viết
Lúc trước tôi rất thích bài hát Cây thông của thiếu nhi Nga, ai nhớ thì cho mình xin nhé.
Phải bài này khôg Khatia?



Елочка.
сл. Р.Кудашевой


В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Метель ей пела песенку:
Спи, елочка, бай-бай,
Мороз снежком укутывал:
Смотри, не замерзай!

Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая
Торопиться, бежит.

Везет лошадка дровеньки,
А в дровнях старичок,
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.

Теперь она, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много, много радости
Детишкам принесла.



Cây Thông Nhỏ
Lời: R. Kudasheva


Cây thông nhỏ sinh ở trong rừng
Và trong rừng nó từ từ lớn
Mảnh mai suốt đông qua hạ tới
Và quanh năm chỉ một màu xanh

Bão tuyết cứ hát hoài ru cây
Ngủ đi nhé, bai bai, ngủ nhé
Những bông tuyết ủ thông thật kỹ
Hãy coi chừng, đừng lạnh nhé thông

Chú thỏ xám nhát chạy vòng quanh
Tung tăng dưới gốc thông chạy mãi
Và rồi sói, con sói kia giận giữ
Ngả nghiêng trên mặt tuyết chạy nhanh

Chao! Tuyết mùa đông đầy khắp trong rừng
Dưới vó ngựa kêu hoài kin kít
Chú ngựa chân thon dài gõ móng
Chạy vội vàng, mải miết về đâu

Chú ngựa kéo xe chạy rừng sâu
Và cụ ông ngồi trên xe ấy
Cụ lấy rìu chặt thông nhỏ ấy
Chặt sát gốc rồi cụ chất lên xe

Và giờ cây thông ngay ngắn ghê
Về với ta trong mùa đông - lễ hội
Và nhiều niềm hạnh phúc vô bờ bến
Cây thông mang cho lũ trẻ đang chờ


(LD 07.06.09)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Flamingo cho bài viết trên:
BelayaZima (27-10-2009), Dòng suối xanh (04-09-2010)