Trích:
cthnnl89 viết
 Em vào quá muộn rồi, hôm nay đã là ngày 25-10, trước hôm chiếu còn không có vé thì giờ chắc không còn hi vọng quá.
|
Tối hôm qua, vào phòng chiếu rồi tôi bèn mò ra cửa sau để ra ngoài hút thuốc lá (ố, phải nhịn cả 2 tiếng đồng hồ liền trong chuyến bay vào SG lúc sáng sớm rồi lại 2 tiếng trên máy bay lúc trở ra HN vào ban trưa để còn kịp hộ tống mẹ cu đi xem phim thật đã là quá tra tấn) thì phát hiện thấy rằng từ sàn tầng 2 nơi có các quầy fast food của Trung tâm chiếu phim quốc gia có đường lên và vào được phòng xem phim mà chẳng có trở ngại gì. Nghĩa là không có vé ta vẫn cứ vào xem được như thường.
Nói thế thôi chứ không có vé, chắc cứ nói khó thì người ta cũng cho vào xem thôi - những phim chiếu như dịp này có lẽ người ta vẫn mong có người đến xem cho thật đông đấy. Thiếu chỗ thì hôm qua mọi người cũng đã ngồi ghế xếp tràn ra cả lối đi để xem phim ạ.