khả năng nghe của tớ mới chỉ đến giao hưởng và 1 số concerto thôi,hơi hạn chế nhưng mà biết làm sao đựoc,tớ cũng mới chỉ nghe cổ điển có hơn 1 năm
Tớ cũng cố gắng nghe sang mấy thể loại mà Nina nói nhưng quả thật là ...ko nghe nổi,có cố cũng ko đựoc, có lẽ là vấn đề thời gian
Nghe cổ điển khó khăn quá thì... bỏ đấy,lại quay về với song of the Soviet army,the sacred war,victory day,farewell of Slavic girl,Varyag;there,far away,beyond the River... hành khúc và các bài hát quân đội Nga nó thấm vào xương tủy của mình rồi,những lúc cảm thấy khó khăn chán nản,bật
những bản đó lên ...cảm giác thật lạ,cảm thấy như có 1 ngọn lủa thắp lên trong đầu mình khiến mình lạc quan hơn,cứng rắn hơn...
Tớ cảm thấy trong nhạc quân đội Nga có rất nhiều tình cảm,sự lãng mạn,ưu tư,nỗi buồn....những bản như farewell of Slavianki,victory day... nghe khiến tớ cảm thấy có gì đó day dứt,buồn mặc dù nó đựoc biểu diễn bởi dàn nhạc quân đội.Ko biết có đúng ko nhỉ?
Thay đổi nội dung bởi: Tri_ Red Army, 23-10-2009 thời gian gửi bài 17:56
|