View Single Post
  #33  
Cũ 22-10-2009, 19:59
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Trích:
Kalinka viết Xem bài viết
Mọi người có ai biết bài "Tia sáng sau cửa sổ nhà em" không vậy? Em yêu bài đó lắm . Có ai biết lời tiếng Nga thì giúp giùm em nha!
Свет в твоем окне

Медлят ночи за спешкою дней
Не слышны голоса и шаги
Засыпает наш дом без огней
Мы с тобой не друзья, не враги
Не тревожит нас звуками двор
Только ветер прошел по кустам
Мы забудем ночной разговор
Мы расставили все по местам

Свет в твоем окне
Как он нужен мне
Свет в твоем окне
Как море кораблю
Свет в твоем окне
Солнца луч на снег
Свет в твоем окне
Как я тебя люблю

Холода все сильней и сильней
Теплых дней так недолог полет
Замерзает наш дом без огней
Мы с тобой не огонь и не лед
Я на ощупь приду в темноте
Где надежда запутала свет
Загораются окна не те
А в твое не торопится свет

Свет в твоем окне
Как он нужен мне
Свет в твоем окне
Как море кораблю
Свет в твоем окне
Солнца луч на снег
Свет в твоем окне
Как я тебя люблю

Мой корабль что-то сбился с пути
Заблудился, послушный волне
Маяком ты мой путь освети
Свет зажженный в любимом окне

Свет в твоем окне
Как он нужен мне
Свет в твоем окне
Как море кораблю
Свет в твоем окне
Солнца луч на снег
Свет в твоем окне
Как я тебя люблю

Tải bài hát tiếng Nga ở đây

---

Lời tiếng Việt:

Tia sáng sau cửa sổ nhà em

Màn đêm tan nắng sắp đến trong ngôi nhà
Và nơi đây thôi ngân vang khúc tình ca
Tình đôi ta gió sẽ cuốn đi xa mờ
Hãy trả lời : Còn gì nữa ta với người?
Thời gian ơi những tiếng hát giờ phương nào
Và ta quên bao thanh âm trước bình minh
Vì hai ta đã mãi mãi phải xa rồi
Ngày ban mai vẫn đang chờ mình thức giấc


Xòe tay ôm nỗi nhớ
Tia sáng rơi bên thềm
Em có anh trong đời
Quên đi tuyết đang rơi đầy

Xòe tay ra đón nắng
Tia nắng trên vai mềm
Tia sáng vương nụ cừơi
Người yêu anh hỡi nơi đâu?

Màn giương giăng gió rét buốt tan trong lòng
Nhà âm u khi em yêu đến rồi đi
Buồn mênh mang nhắn với gió cuối chân trời
Hãy trả lời : Còn gì nữa ta với người?
Ngày không anh như nỗi nhớ đang buông rèm
Thuyền em trôi trên con sông nhuốm hoàng hôn
Bờ bến cũ đã mãi mãi cách xa rồi
Niềm mơ ước đến khi nào tràn ánh nắng


Thuyền buông xuôi giữa dĩ vãng không đường về
Vì sao xa đang mang em đến nơi nao ?
Bờ bến cũ đã mãi mãi thẳm xa rồi
Và ánh sáng tỏa dịu dàng từ nỗi nhớ...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên:
BelayaZima (22-10-2009), Kalinka (22-10-2009), sad angel (02-09-2010)