Trích:
Old Tiger viết
Nhiệt liệt hưởng ứng ý tưởng của bác LyMisaD88. Chỉ có điều xin mạo muội góp ý: Thành lập hẳn quân khu cho nó oách bác ạ. Việc gì phải chiến khu. Ta có những 3 tỉnh cơ mà. Đà Nẵng em có nhõn một thành phố cũng hiên ngang lập thành quân khu. Tin rằng bác - người Chủ tịch sẽ dẫn dắt Quân khu Bình - Trị - Thiên phát triển mạnh mẽ. Biết đâu sang năm chúng ta lại làm quả ọp ẹp toàn quốc tại Huế hay Đồng Hới chẳng hạn thì vui quá!
Xin hỏi một câu hỏi nhỏ với bác (câu hỏi mà một mem thuộc Huế đã hỏi): Dom 88 bác ở có phải thuộc đại Lộ Vernadskogo không ạ?
Theo em được biết nước mắm cái chấm bánh tráng cuốn thịt heo không gọi là "nước lèo" thì phải? (Ấy chết lại mắc bệnh soi rồi. Xin lỗi bác nhé!)
Chúc bác thành công!
|
Bác Ba mươi bỏ quá cho em. Muốn giành thắng lợi thì phải có quá trình, không đi tắt, đón đầu được. Ý tưởng của em là trước hết phải lập "chiến khu kháng chiến" ở vùng thâm sơn cùng cốc, bước 2 là "tiến về đồng bằng", tiếp theo nữa mới là "giải phóng thành đô" bác ạ. Mới có một trung đội (là theo chủ quan của em), chứ bây giờ trong tay không tấc sắt, lời hiệu triệu rồi tổng động viên mà chưa có ai nghe thì làm sao thành lập ngay Quân khu, hợp đồng binh chủng như bác chỉ giáo được.
Em không ở địa chỉ mem Huế hỏi bác ạ, chỉ ở gần đó thôi. Em đã tiết lộ danh tính trong bài gửi chị Nina rồi.
Cái dụ nước chấm thì em thích thứ nước chấm bánh sền sệt màu vàng sậm, hình như trong đó có mè rang, lạc rang xay mịn rất thơm, khi dọn thì nhà hàng mang ra cả tô đầy hoặc mỗi người một lưng bát, không biết gọi chi nên em cứ gọi đại là "nước lèo", còn cả nước chấm như bác nói nữa, em thấy họ dọn cả 2 thứ, ai thích chi dùng nấy.
Chúc bác Hổ già:
Càng già, càng dẽo, càng dai
Được như bác Hổ thì ai cũng ưng già