Trích:
matador viết
Ở trên thì tôi nói cho vui và tiếp theo là cũng thêm vui , vì trong c/sống ko riêng gì VN mà cả Tây ta gặp nhiều chuyện mà TA CHO LÀ quan liêu ( hay là trì trệ ) này lắm !
Vậy phải xử lý thế nào ???
Theo tôi trước tiên là mình tuyệt đối không được bức xúc ( giận mất khôn mà ! ) .
|
Cái này như bác nói thì cũng là một điểm yếu của em đấy ạ. Tính em vốn dĩ nó thế. Nhưng ngay từ đầu em cũng nhã nhặn hết mức rồi đấy ạ. Mọi việc với em cứ phải thật vô tư,thoải mái với nhau,đến khi xong rồi thì mình cũng không hẹp hòi gì với ai và cảm thấy rất vui vẻ. Ở bên Nga này cũng vậy,nhiều lần em va chạm với cảnh sát Nga,họ tìm mọi cách để ăn bẩn mình nhưng em cương quyết không chấp nhận. Nhiều lúc họ kiểm tra,thấy mình có đầy đủ giấy tờ nhưng vẫn kiếm cớ để làm bậy thì tuyệt đối là em không. Quan điểm em,nếu mình chấp nhận và để cho nó xong chuyện thì sẽ hệ lụy đến nhiều người khác khi họ vẫn có đủ giấy tờ hợp pháp. Khổ nhất là bà con,nhiều người dù có giấy tờ,thậm chí nhiều người đi ôto riêng nhưng vẫn để họ khám người,khám xe lấy tiền một cách vô lý tạo thành tiền lệ xấu để họ làm càn thành thói quen. Có ông CS khi kiểm tra xong rồi,chuyện phiếm dăm ba câu thế rồi em tự mình biếu ông ta chút xíu gọi là uống nước,em cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Ngược lại có lần em bỏ tiền trong bóp cùng hộ chiếu,có tay xem xong rút lõi mất chỉ có 30rup(vào năm 1999),em kiểm tra phát hiện được thì hắn ta trốn khắp các cột trong Metro. Em tìm lấy lại bằng được và nói um lên làm hắn xấu hổ xin lỗi ríu rít.
Trích:
matador viết
Như cái vụ của tôi xã nó cũng khăng khăng ko ký , tôi nhờ người lo cũng ko xong , vậy phải làm việc thẳng với nhau : Tôi hỏi tại sao ko chứng , xã nói tôi ko có CMND , ko có HK gì cả nó ko chứng !
Tôi vặn lại : ko cần biết tôi giờ là gì , nhưng từ khi tôi đẻ ra và đến khi đi du học HK tôi liên tục ở đây các ông quản lý rành rành , các ông phải xác nhận cho tôi trong thời gian các ông quản lý ! Nó phải ký !

|
Bác cứ đưa cái lý đúng ra mà họ làm cho bác được đấy là vì họ hiểu và nhận thấy bác có lý. Còn ngược lại,họ không chịu hiểu và làm căng thì sẽ mất cả tình cả lý mà việc vẫn không xong đấy bác. Em cũng từng nghĩ chắc họ vòi vĩnh,nhưng thật sự nếu mình gợi ý,họ lại nghĩ mình có âm mưu đen tối thì sao? Với lại mình như thế thì còn hàng chục con người đang xếp hàng ngoài hành lang đấy sẽ thế nào,họ sẽ nghĩ gì?
Em đang muốn tìm hiểu xem vị trí của tư pháp phường,xã là do ai bổ nhiệm?
Theo như em biết thì ở phường,xã là do quận,huyện bổ nhiệm,nhưng từ đề xuất dưới lên.
Em muốn biết rõ thêm về khoản này,các bác ai nắm được về hệ thống phân cấp cán bộ tư pháp địa phương thì chỉ giáo giùm em !