Trích:
Siren viết
Phong ơi, đến khổ với lòng
Cứ vùng vằng mãi để không thành lời!
Thời gian còn lại ngắn thôi
Mà phong đang héo, sắc thời đang phai
Vội vàng nghe lời bác trai
Lá phong em túm treo đai đèn trần
Úi giời ơi, khổ cái thân !
Cả chùm đèn nó rơi ầm...trán em!
|
Bác Bản Đồ đến hỏi han
Xem trán - trán vẫn bình an, Ren cười:
Chả là mấy chiếc lá rơi
Che em trước lúc từ trời đèn rung (=rụng)
Ngàn lần cảm tạ Lá Phong
Nếu không Bác đã đừng hòng thoát nghen!...
Nhân cuộc thi sắp xếp và chụp ảnh lá phong, tham khảo cách thiên nhiên xếp lá trên vách đá:
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 20-10-2009 thời gian gửi bài 09:08
|