View Single Post
  #5  
Cũ 03-01-2008, 20:35
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Truyện cười Nhi-cu-lin

Trong topic này mình muốn gửi đến các bác chùm truyện cười của một nhà văn tầm tầm nhưng lại là một diễn viên tài ba và là chú hề vĩ đại nhất của nước Nga thời Xô-viết: cố nghệ sĩ nhân dân Liên xô Nhi-cu-lin Yuri Vladimirovits!

Hi hi, phải dán ngay cái bản mặt của cụ ấy ở đây để mọi người thưởng thức!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các bác đời 5x, 6x, 7x chắc không xa lạ gì với cụ qua các chương trình xiếc Liên xô trên màn ảnh nhỏ, hoặc qua các bộ phim như “Cánh tay kim cương – Briliantovaya Ruka”, “Chiến dịch ư và những cuộc phiêu lưu của Surik – Operatsia U i Priklyutsenya Surika”, "Tù binh Cáp-ca-dơ hay là những cuộc phiêu lưu mới của Surik".v.v...

Sinh năm 1921, Nhi-cu-lin đã trải qua hai cuộc chiến tranh lớn: với Phần lan và Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát-xít Đức, tuy nhiên phần may mắn đã thuộc về cụ:
Đợi anh anh lại về
Trông chết cười ngạo nghễ
....
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.


Ngay từ thửa còn ở trong chiến hào, Nhi-cu-lin đã quyết cho mình hướng đi là trở thành diễn viên điện ảnh. Bởi vậy, ngay sau khi chiến tranh kết thúc, cụ đã đâm đơn vào trường Điện ảnh Matxcova danh tiếng (VGIK). Thật buồn là Nhi-cu-lin đã bị đánh trượt với lý do là có cái “bản mặt” không được đẹp!!! (недостаточно красивым для кино), rồi thì tất cả các trường điện ảnh khác từ đại học đến cao đẳng cũng từ chối ước mơ của cụ. Không nản lòng, với lòng yêu nghệ thuật vốn có, và nhất là tình yêu đối với những anh hề xiếc, cụ lọ mọ đến đoàn xiếc Matxcova xin việc; thật may, lần này họ đã nhận Nhi-cu-lin với tư cách là hề trong nhóm hề của họ! Truyền thuyết về “một anh hề vĩ đại” đã bắt đầu từ đấy!!!

Không những chỉ nổi tiếng trong vai hề, Nhi-cu-lin cũng cực kỳ nổi tiếng với những vai đóng trong các bộ phim thời Xô viết, không những phim hài như tớ đã kể ở trên mà còn rất nhiều phim bi tráng như “Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc”, “Con bù nhìn” (đóng cùng với Kristina Obrakaite-con gái của Alla Pugatseva thời “cháu” mới 12 tuổi!). Nhưng đó lại là câu chuyện khác rồi.
Còn ở cái "tô-bích" này, xin giới thiệu với mọi người cái khía cạnh tuy “tầm tầm” của cụ - là nhà văn – nhưng để “mua vui” thì cũng được vài trống canh (Hi hi, I hope so!). Đó là bộ “Nhi-cu-lin tuyển” hay còn gọi là “Tuyển tập truyện cười Nhi-cu-lin”. Bộ này gồm 3 quyển góp nhặt các mẩu chuyện cười của thiên hạ hoặc do cụ nghĩ ra. Mình "bốt" vài chuyện ở đây để mọi người thưởng thức.

Chuyện “bỉ” dân Do thái
1. Người ta hỏi một người Do thái:
- Tình cảm của ông đối với chính quyền Xô viết như thế nào?
- Như đối với vợ.
- Nghĩa là thế nào?
- Yêu một chút, sợ một chút, mắng mỏ một chút, khen ngợi một chút – nhưng luôn muốn thay đổi!

2. Trong tàu điện ở Matxcova có một người da đen ngồi đọc tờ báo “Do thái”. Rabinavic ngồi bên cạnh và hỏi anh ta một cách thân mật: “ Này anh bạn, chẳng lẽ làn da đen đối với anh còn chưa đủ hay sao?”

Chuyện về Adam và Eva
1. - Adam! Tại sao chàng về muộn thế? Chàng đã ở cùng ai suốt buổi chiều nay?
- Nàng sao thế, Eva? Chỉ có hai chúng ta trên thiên đàng thôi mà!
Nhưng khi Adam ngủ, Eva lén đếm lại xương sường của chàng...

2. – Này các bạn, các bạn có biết tại sao Eva lại được tạo ra từ xương sườn của Adam không?
- ....
- Bởi vì xương sườn là xương duy nhất không có não (tuỷ!)*
*(Tiếng Nga: não -tuỷ đồng nghĩa: mozg – мозг)

Chuyện về các bà vợ
1. Một người đang đi trên phố và bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khẽ vọng ra từ túi quần mình:
- Đứng lại!
Người nọ hết sức ngạc nhiên đứng chết trân tại chỗ. Ngay lúc đó xung quanh anh ta đất đá rơi rào rào. Anh ta càng ngạc nhiên:
- Ai đã báo trước cho tôi thế?
- Tôi - giọng nói lại phát ra từ trong túi – tôi là vệ sỹ của anh.
Anh chàng nọ liền thọc tay vào túi và lôi ra một con quỷ cực nhỏ. Anh ta giơ nó lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói:
- Thế khi ta lấy vợ thì ngươi ở đâu hả đồ súc sinh?

2. Một đồng nghiệp đi nghỉ mát về bày tỏ cảm tưởng tốt đẹp của mình về chuyến đi. Anh ta dùng ngón tay trỏ chỉ vào tấm ảnh lớn và nói:
- Cô này ở cùng với tôi, còn cô này ở cùng với anh này, cô này với anh kia...
Một đồng nghiệp của anh ta nhìn thấy vợ mình trong tấm ảnh. Vợ anh ta cũng vừa đi nghỉ về. Anh ta run run hỏi:
- Thế cô này ở cùng với ai?
- Cô này là cô gái đứng đắn nhất. Lúc cô ấy đến cũng cùng chồng và khi cô ấy về cũng cùng với chồng.

3. Chồng đi công tác, vợ dẫn ba người đàn ông về nhà nhậu nhẹt! Bỗng nhiên chuông reo, chị ta hốt hoảng đẩy ba người đàn ông ra ban công rồi nhét mỗi người vào một cái bao và buộc lại. Người chồng vào nhà, uống trà rồi ra ban công hút thuốc. Đột nhiên nhìn thấy ba cái bao, chồng hỏi vợ:
- Sao nhà mình lại có những ba cái bao này?
- Đó là do mẹ gửi ở quê ra nhân dịp ngày lễ.
Người chồng chọc chân vào một cái bao. Từ đó phát ra tiếng kêu: be be...
- Tuyệt vời. Chúng ta sẽ làm món thịt cừu nướng.
Nói đoạn, chọc tiếp vào bao thứ hai và nghe thấy tiếng: ủn ỉn, ủn ỉn...
- Cũng không tồi, ta sẽ món thịt lợn hun khói.
Sau đó anh ta chọc vào bao còn lại nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Anh ta chọc mạnh hơn, vẫn im lặng. Nhưng khi anh ta chọc lần thứ ba, mạnh đến thủng cả bao ra thì một giọng nói vang lên:
- Đồ ngu! Thế mà không hiểu à? Im lặng có nghĩa là khoai tây chứ còn gì nữa....

Chuyện linh tinh khác...
1. Ở một công ty nọ có tin đồn: cô thư ký vừa sinh cho Giám đốc một đứa con trai giống Giám đốc như đúc. Khi nghe được điều này, Giám đốc liền cho gọi trợ lý đến:
- Hãy đến chỗ sản phụ xem ở đó người ta đồn đại nó giống tôi ở những điểm nào.
Người trợ lý tuân lệnh, sau đó trở về .
- Thế nào? – Giám đốc hỏi.
- Như hai giọt nước.
- Cụ thể?
- Bé tý, hói, chẳng hiểu gì và luôn gào thét...

2. Vợ đi công tác gọi điện về cho chồng.
- Con mèo của chúng ta thế nào rồi?
- Chết rồi.
- Thật đáng sợ! Chẳng lẽ anh không thể thông báo điều đó một cách tế nhị hơn sao? Ví dụ anh hãy nói rằng nó đang ngồi trên mái nhà và sau đó anh sẽ nói với em rằng nó đã ngã xuống và bị thương. Anh có hiểu không?
- Hoàn toàn hiểu.
- Thế mẹ em thế nào rồi?
- Đang ngồi trên mái nhà...

3. Cô bé quàng khăn đỏ đang đi trong rừng. Bỗng có cái gì đó đập vào đầu và cô ngất đi. Khi tỉnh dậy cô bé nhìn thấy một mảnh giấy: “Cô bé quàng khăn đỏ! Cô không còn là con gái nữa!”, và bên dưới ký tên “Alibaba và bốn mươi tên cướp”.
Cô bé quàng khăn đỏ rất buồn rầu và đi tiếp. Bỗng nhiên lại bị đập vào đầu. Khi tỉnh dậy cô lại nhìn thấy mẩu giấy: ”Cô bé quàng khăn đỏ! Cô lại trở lại là cô gái còn trinh trắng” và ký tên “Ti-mua và đồng đội”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
dola911 (30-11-2010), Nina (04-01-2008), Siren (30-11-2010)