Trích:
micha53 viết
Bác ơi, Bác từ từ chứ, thế này thì thằng em mất chức Hội trưởng "Hội sợ..." rồi à?
|
Hay Bác ra nhập Hộ của Hungmgmi đi, nghe nói Hội ấy hay lắm

Mà người H'mông ngoài Bắc ra nhập Hội ấy cả rồi hay sao ấy, uống rượu mệt nghỉ, rồi ngủ lăn ra đường, và các bà vợ thì xòe ô che giấc cho chồng thâu đên suốt sáng, khi anh chồng loạng choạng tỉnh lại thì các bà lại xốc chồng lên ngựa, chân lẽo đẽo theo sau, mặt ảnh lên niềm kiêu hành khôn tả, rằng chồng ta "
tứ hải giai huynh đệ, hôm nay họ chuốc nhau say túy lúy..."