View Single Post
  #114  
Cũ 17-10-2009, 23:11
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Nhưng thôi phận mỏng Thu Phong
Một thiên sử ấy ai mong được nào!
Chói chang một dịp ba đào,
Lưu trong sử sách Nhậu Nào Nhậu thôi!
Lá phong thắm suốt đời tôi
Từ Nga trải tởi khắp trời Âu châu
Giờ hai thứ tóc trên đầu
Nghe Phong Thu đã nhuốm màu heo may
Lá phong được đắm được say
Được bao ánh mắt ngắm ngày ngắm đêm
Rồi từ tay máy chị em
Lá phong sống lại những niềm mơ xa -
Những ngày vàng dưới trời Nga
Những ngày xanh trẻ đã qua không về
Như người, lá đã hai quê
Việt-Nga đây đó chẳng hề cách xa…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
BelayaZima (18-10-2009), Cartograph (17-10-2009), chaika (17-10-2009), FORYTCHIA (19-10-2009), Hoa May (17-10-2009), hungmgmi (18-10-2009), Nina (18-10-2009), Old Tiger (17-10-2009), rocketvn (19-10-2009), Siren (18-10-2009), TrungDN (18-10-2009), virus (18-10-2009)