Báo cáo với các bác!
Si Rẻn em vừa họp với "lãnh đạn" à quên( em của chị Hoa May) lãnh đạo và được sếp ưu ái cho ăn bánh chưng rồi mới vô Sè Goòng! (Em xin ăn bánh cốm xong rồi đi thế mà lại được 1 cái bánh chưng to đùng, sướng quá!) nhưng mà lại lỗi hẹn mùa thu với các bác QKMN nên em ra thông cáo này để bác Micha53 đỡ bị gọi là "lãnh đạn chạy trước máy bay" và để mọi người chủ động off mà ko cần đợi em ạ ( các bác réo tên là ruột gan em như lửa đốt ý, chẳng làm việc tập trung gì cả, sếp bảo "siren cứ như là ..đang yiu ý!!) hihi
Các bác QKTĐ có việc gì cứ ới em như thường nhé, em sẽ vác thìa đến ngay!
"Ngô thì ngô..."!
__________________
Ласковый Май
|