View Single Post
  #111  
Cũ 17-10-2009, 13:23
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bài cuối, tiếp tự thuật của kiều nữ lá phong và một đoạn trích trong Thư gửi mẹ, chỉ có tít trùng với bài của Esenin mà thôi:

Trích:
Trao phong - Bài ấy rõ ràng,
Truy phong - tội ấy cả làng nghĩ sao?
Nghĩ sao thì nghĩ thế nào
Thế nào lại nghĩ phải sao bây giờ
Em xin kể tiếp vần thơ
Về những ngày tháng vật vờ trong tê
Bà chủ đón chúng em về
Ôi chao hoành tráng đề huề cơ ngơi
Bỗng đâu cảnh tượng như sôi
Aò ào một hội nói cười xôn xao
Y cảnh Hà Nội hôm nào
Họ túm họ dứt rồi ào biến luôn
Rầu rầu dòng lệ lại tuôn
Phong…cảnh lại hóa phong... trần là sao?
Thế nhưng kỳ lạ xiết bao
Vui này còn có vui nào vui hơn
Họ ngắm nghía, họ ôm hôn
Như là đón những đứa con trở về
Họ gọi điện buôn dưa lê
Khoe vang bè bạn tứ bề cùng hay
Rồi như trong một cơn say
Họ liền chụp ảnh em bày mọi nơi...

Đến đây xin trích Thư gửi mẹ

...Xúc động quá, mẹ phong ơi
Bên Nga con chỉ biết nơi xó vườn
Làm bạn với lũ chuồn chuồn
Vô danh tiểu tốt nằm buồn nghêu ngao
Sang đây con hóa thành “sao”
Nâng như nâng “egg”, đưa vào thơ ca
Ở trên trang oép Nước Nga
Bỗng con gặp lại bạn xa bạn gần
Viết đến đây, dạ bần thần
Nước Nga tít tắp thành gần chẳng xa
Con đây giờ cũng như nhà
Họ thương con lắm như là người thân
Việc con lúc rỗi thì mần
Người mẫu chụp ảnh vài lần là xong
Bên này chẳng có lá phong
Nên thành của quý, thong dong an nhàn
Đêm thu nến tắt trăng tàn
Vài lời thăm mẹ với ngàn cái hôn!


Chúc các bác chụp nhiều bức ảnh đẹp nhé!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 17-10-2009 thời gian gửi bài 13:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (17-10-2009), Cartograph (17-10-2009), Cá Măng (17-10-2009), chaika (17-10-2009), Geobic (17-10-2009), Hoa May (17-10-2009), Old Tiger (17-10-2009), rocketvn (17-10-2009), Siren (17-10-2009), Tanhia (18-10-2009), USY (17-10-2009), virus (18-10-2009)