View Single Post
  #14  
Cũ 17-10-2009, 00:46
thuctien thuctien is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 2
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Mình có đọc link mà bạn dẫn, trong đó có trả lời của các bạn bên box Nga của TTVNOL. Các bạn bên đó cho rằng có thể đó chính là Nhật ký tháng hai của O.Bergolts, nhưng đọc nguyên bản bài đó theo link của hastalavista dẫn, thấy không trùng nhau một chút nào cả.
Bài thơ Nhật ký tháng hai viết về Leningrad những ngày đầu trong cuộc phong toả 900 ngày(bắt đầu từ tháng 9/1941).
Còn bài thơ mà bạn muốn tìm là một bài hoàn toàn khác.
Chính là bài đó đó bạn. Đó là đoạn đầu của bài. Bên TTVNOL thì đăng bản dịch, còn nguyên gốc mình nhớ là thế này:
Năm một nghìn chín trăm bốn mốt
Giữa trưa hè nắng cháy Liên Xô
Mênh mông biển lúa nắng vàng
Nông trường cày máy reo vang
Công trường búa rộn, suối gang đỏ hồng
Các em nhỏ tung tăng đến trường
Các chị làm vườn nho, níu áo hoa
Có những đôi vợ chồng mới cưới
Đang say sưa bàn chuyện xây tương lai
Có những cụ già luống tuổi
Thấy đời mình trẻ lại tuổi đôi mươi
Trưa hè nắng đẹp đang vui
Chiến tranh bùng nổ đốt trời Liên xô
Bọn phát xít như một bầy hổ dữ
Tấn công ồ ạt vào Liên xô
Với hai trăm bốn mươi sư đoàn
Từ điện Cremlanh
Xtalin cất tiếng gọi
Hàng triệu thanh niên như thác cuộn lên đường
Diệt quân thù để bảo vệ quê hương
Từ giã ruộng vườn, thành phố..
Từ giã đôi mắt biếc người thương
Ra đi không hẹn nhưng cũng nói
"Đợi anh, anh sẽ về"
......................................
Tiếp theo là đoạn ở trên
Trả lời kèm theo trích dẫn