Trích:
Hoa May viết
Bạn Hồ Trương có nhã ý gửi tặng HM mấy con cua biển "bảo đảm tươi ngon ngon hơn cua thành phố". Nhưng do chút trục trặc, món đặc sản nhiều cẳng chuyển thành đặc sản "Mè Dòn".
HM rất vui. Như thế dễ "khuân vác" và chia sẻ với các bác ở QKSG hơn, hihi.
Như vậy, HM xin thông báo: Xin mời các bác 3N Sài Gòn đến thưởng thức quà đặc sản của bạn Hồ Trương vào lúc 14h00 đến 16h00 thứ 7, ngày 17/10/2009 tại lớp học NNN - Dance nhé!
Sau thời gian trên, nếu các bác vẫn quan tâm đến món đặc sản, vui lòng liên hệ với .. Hồ Trương và các bác Đà Nẽng, hehe 
|
Vâng, em đã không thể gửi mấy còn càng xanh vào Thành phố với các bác được, bởi chúng chưa được di chuyển từ Hội An ra. Dù có 2 cái càng và 8 cái chân nhưng nó vẫn không thể bò nhanh bằng xe máy được các bác ạ. Em đành gửi tạm ít hương vị "khô mè bà Liễu". Đúng hương vị ĐN không phải hương vị xứ Quảng. Bà LIỄU quê Hòa Vang, cầu Cẩm Lệ, vùng ven thành phố. Em xin các bác phát biểu về món này sau khi ăn nhé! Chúc các bác ngon "mẹng"!