Tôi mong muốn trong lịch có một số hình ảnh thế này được không: Quảng Trường Đỏ, có cả Tháp Xpa...có cả Lăng LêNin, còn nền trời nên xanh, điểm mây, đừng nhiều mây quá bầu trời nhìn không đẹp. Mùa hè có hoa cúc dại đóa nhỏ nở vàng rực trên nền cỏ xanh, xa xa là toà tháp MGU chẳng hạn. Mùa thu vàng của rừng bạch dương, điểm xuyết vài cây phong lá đỏ, toà nhà thấp thoáng phía xa. Mùa đông, tuyết trắng trên cành thông xanh, thấp thoáng ngôi nhà gỗ truyền thống của Nga, còn các ảnh khác tùy các bác chọn. Đó chỉ là mong ước vậy thôi nhưng nếu được như vậy thì đó là cuốn lịch kỉ niệm mà những người từng ở Liên Xô đang mong muốn có nó và nâng niu giữ hình ảnh ấy trong nhiều năm dù 2010 qua đi.
|