View Single Post
  #93  
Cũ 16-10-2009, 11:27
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

He he, đêm qua em nằm nghe lá phong nó than thở thế này, xin post phần 1, em sẽ post phần 2 sau:

LỜI CHIẾC LÁ PHONG NGA


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thân em là chiếc lá phong
Mùa thu vàng lá sống trong hững hờ
Một chiều có gã ngẩn ngơ
Ngắm em một lúc rồi vơ em về
Lòng em chợt tái chợt tê
Phận này có biết có bề nào chăng
Gã về gã buộc gã chằng
Lặng im không nói chẳng rằng chẳng hay
Bỗng dưng có tiếng máy bay
Tỉnh ra em đã trên mây mất rồi
Hỡi ơi, một phút tan đời
Mẹ ơi con bị bọn người bán đi
Rừng Nga vàng, đỏ, xanh rì
Từ nay còn có mong gì mà mong
Phong sồi cùng suối nước trong
Gìơ là hoài niệm, dòng dòng lệ rơi
Về đất Việt, ối giời ôi
Một hội xuất hiện mặt ngời niềm vui
Tranh nhau, họ bảo:"Của tui
Tui đây đăng ký lâu rùi. Đưa đây!"
Bùi ngùi giây phút chia tay
Bọn em tứ tán Đông Tây chia lìa


(Muốn biết số phận các nàng phong Nga lưu lạc xứ này ra sao, xin xem tiếp phần mơ sau sẽ rõ)
Rất vui nếu bác nào đó "phát triển" phần 2. Mời các bác!!!!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 16-10-2009 thời gian gửi bài 11:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (16-10-2009), Cartograph (16-10-2009), chaika (16-10-2009), daquy (16-10-2009), FORYTCHIA (16-10-2009), Geobic (16-10-2009), Hoa May (16-10-2009), htienkenzo (16-10-2009), Nina (16-10-2009), Old Tiger (16-10-2009), rocketvn (17-10-2009), Siren (17-10-2009), Tanhia (16-10-2009), virus (18-10-2009)