Cảm ơn tấm lòng của các bác với đồng bào miền Trung thân yêu.
Em xin có ý kiến thế này, và mong các bác ủng hộ.
Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến bạn Siren và chị USY. Đó là toàn bộ số tiền mà người đấu giá thắng cuộc vụ mua mũ calô sẽ được chuyển giúp đỡ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Hoặc món quà này sẽ chuyển cho một ngôi trường ở đây để tặng quà cho mấy em nhỏ khó khăn nhất, của ít lòng nhiều. Bọn em đã từng trao nhiều suất học bổng cho các em nhỏ vùng khó khăn, mỗi suất đâu cũng chỉ có 400-500.000 đ thôi. Chưa ước tính là giá sẽ đẩy lên mức nào, nhưng em ước cũng được khoảng 5 suất quà các bác ạ.
Chứ em thấy cũng áy náy cho các bác đã tham gia đấu giá, vẫn biết là các bác đều có tấm lòng ủng hộ vô tư, nhưng theo em ta cứ theo luật đấu giá bất thành văn của NNN thôi.
Chỉ có một người thắng cuộc được xuất xiền và đón "em" nó về. Số xiền này sẽ được chuyển vào cho bác OT để thay mặt NNN trao quà các các em nhỏ khó khăn vùng bão. Các bác đã tham gia đấu giá vụ calô xin vui lòng chờ đến đợt đấu giá tới.
Có nhiều bác khác muốn nhân dịp này gửi ủng hộ các cháu, có lẽ chúng ta chuyển thẳng luôn cho bác Hổ thì tiện hơn, các bác nhỉ?
@Siren: Hôm đó tớ hy vọng khoảng 3 triệu là xiền đấu giá món hàng khủng khác cơ. Đó là một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp vẽ trên vỏ cây bạch dương. Món hàng này sẽ được đem đấu giá tuần tới và kết thúc trước thềm 7/11 năm nay.
Chứ món calô lên đến mức này là Gà Mờ tôi cũng đã thấy "choáng" rồi. Một lần nữa cảm ơn các bác!