Trích:
hungmgmi viết
Đêm qua,Kênh 1 Nga phát trực tiếp trận Nga-Azerbaijan lúc 23hVN. Theo như bình luận viên, trận đấu diễn ra trên sân vận động ngày xưa từng mang tên Lênin. Tôi thấy trận này Nga chơi quá bình thường, ngoại trừ Arshavin (ghi bàn) và Dzagoev. Ông Hiddink có lẽ coi đây là một trận cầu thử nghiệm thì đúng hơn, khi cho một loạt trụ cột ngồi ngoài. Có vẻ như sau khi Nga bị trọng tài bắt ép trận Đức, trận này các trọng tài đã "đền" bằng cách thổi thiên vị cho Nga, cho đội này hưởng quả penalty trời ơi đất hỡi. Vậy mà sút cũng không vào. Trong khi đó Azerbaijan có nền tảng thể lực sung mãn, gây không ít khó khăn cho gấu Nga. Nổi bật nhất trong đội hình này là thủ môn đội Agaev và tiền vệ số 7 Zavadov. Anh này có những cú sút xa búa bổ, trong đó có một cú thành bàn, đến nỗi bình luận viên phải thốt lên: Đây là kẻ trừng phạt thực thụ với đội tuyển chúng ta.
Kết quả hòa 1-1.
|
Bác ơi! Đội Nga còn động lực gì nữa đâu mà thi đấu. Đằng nào cũng kiếm được cái vé vớt rồi.
Nhìn sang mấy người anh em gốc Slavơ có mấy chú bé tý mà còn kiếm được vé vào thẳng (cũng mừng). Thật là rầu cho đội tuyển Nga. Không biết rồi đá play-off có qua nổi không?