View Single Post
  #3  
Cũ 14-10-2009, 16:44
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default Winnie the Pooh

Hồi bé cháu đã từng xem bộ phim hoạt hình "Những cuộc phiêu lưu của chú gấu Winnie Pooh" và phải nói rằng cháu thích mê lắm! Thật tiếc là bây giờ kênh PlayhouseDisney không còn chiếu bộ phim ấy nữa mà đã thay thế bằng bộ phim "Các bạn của tôi Tigger và Pooh". Phim này thì cháu chả thích cho lắm vì cái cháu thích nhất của phim "Những cuộc phiêu lưu của chú gấu Winnie Pooh" chính là tình bạn của Pooh và Piglet thì trong phim mới lại mờ nhòa đi. Thật là tuyệt khi ngày 1/1 năm nay cháu đã tìm mua được quyển "Winnie the Pooh" hay còn gọi là "Gấu Pooh xinh xắn". Bây giờ để cháu giới thiệu cho cô chú về cuốn truyện ấy nhé!


Winnie the Pooh



nnWinnie the Pooh hay còn gọi là Gấu Pooh xinh xắn là một tập hợp các câu chuyện nhỏ về tình bạn trong thế giới tưởng tượng mà A.A.Milne đã sáng tạo nên để dành tặng cho con trai yêu dấu Christopher Robin. Bước ra từ đám đồ chơi của Robin, tất cả các nhân vật đó: Gấu Pooh khờ khạo, Lừa xám Eeyore u sầu, Lợn con nhát cáy, Cú hiểu biết, Thỏ bắng nhắng, kanguru mẹ Kanga, kanguru con Roo... đã làm một cuộc hóa thân kì diệu, với tất cả sự dí dỏm và dễ thương, để dành được tình yêu của bao thế hệ trẻ em và cha mẹ chúng suốt từ năm 1926 - năm xuất bản lần đầu của Winnie the Pooh. Trong những minh họa được ưa thích không kém của E.H.Shepard, đi từ trang sách tới phim ảnh, Gấu Pooh nay đã thành ra một trong những nhân vật trong trẻo nhất, đại chúng nhất, có sức hút bền bỉ nhất qua thời gian. Bạn hãy bắt đầu từ chương sách đầu tiên, nơi ta được giới thiệu với Gấu Pooh, vài con ong và câu chuyện bắt đầu...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Siren (15-10-2009), Timua (29-10-2009)