Trích:
thanh_lam viết
1)Nhìn vào lý lịch của cụ Trần Đại Nghĩa thì cũng có khả năng cụ làm được việc này trên lý thuyết :
Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường: Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó ông ở lại Pháp làm việc tại Viện nghiên cứu máy bay. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu vũ khí. ( Theo Wikipedia)
Tuy nhiên khả năng cơ khí VN thời kỳ 1972 khó mà cho phép VN tự tay cải tiến hay thay đổi tính năng của một quả tên lửa do LX chế tạo. Tôi tin rằng nếu có cải tiến thì cũng chỉ là đề xuất nhỏ cho phía LX họ thay đổi tính năng dựa trên thực tế chiến trường.
2)Dân tộc VN sau hơn 30 năm chiến tranh vẫn ngồi vỗ tay tự sướng, tự nhận có khả năng chỉnh sửa tên lửa từ hồi 1972 mà đến tận năm 2008 đại sứ Nhật Bản tại VN có phát biểu trước báo giới: VN các bạn chỉ mới sản xuất được cái thùng các tông mà thôi.
3)Muốn nhìn nhận vị thế của dân tộc VN thì phải nghe bạn bè người ta đánh giá thật lòng. Tôi kể câu chuyện này có lẽ là sai sót của riêng tôi nhưng cũng có lẽ không ít người VN cũng lầm tưởng y hệt như vậy.
Năm 2001 tôi lần đầu tiên đặt chân ra ngước ngoài, vốn từ trong nước đọc báo thấy dân tộc VN mình hùng vĩ quá, học sinh đi thi quốc tế thì toàn đoạt giải vàng hơn cả bọn tư bản như Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, nền khoa học nước nhà quả là xuất sắc khi sản sinh ra toàn nhà bác học nổi tiếng. Lúc đó tôi có nghĩ là VN mình chắc chỉ thua mấy nước châu Âu, Mỹ và một số nước ở châu Á như Nhật bản hay là Ấn độ mà thôi chứ bọn làng nhàng như châu Mỹ La Tinh hay bọn trung đông chỉ là tép riêu. Nhưng mà tôi có lầm to các bác ạ. Khi mà tiếp xúc với thông tin nhiều chiều tôi mới thấy VN mình đang đứng ở đâu.
Khi nhắc đến Triều Tiên tôi vẫn nghĩ họ rất nghèo, nghèo kiệt xác, đói không có cả ăn, trình độ khoa học kỹ thuật của họ chắc kém ta vài bậc. Nhưng mà gần đây tìm hiểu tôi mới không khỏi giật mình, GDP đầu người của Triều Tiên hoàn toàn ngang ngửa với VN (xem Wiki), họ sản xuất được tàu ngầm, tên lửa trong khi nền khoa học VN với hàng ngàn GSTS chỉ làm ra được cái thùng các tông, cái này ko cần để cho đến lúc bạn thân tình nói toạc móng heo mà các bác cứ ngẫm xem VN ta từ bao năm nay đã tự sản xuất được cái gì ra hồn hay chưa.
4)Chào Hoa May, bạn nghĩ sao nếu con trai của bạn học hành lúc nào cũng đội sổ, vào lớp thì quậy phá châm chọc bạn bè mà cô giáo của nó lúc nào cũng vỗ tay khen ngoan, sổ phê bình lúc nào cũng dòng chữ "chăm ngoan lễ phép, đạo đức hạnh kiểm tốt." Bạn nên hùa theo cô giáo vỗ tay khen ngợi hay là tìm cách giáo dục lại con mình?
5)Đúng vậy tôi lầm, nên sửa bài viết của tôi lại thành:
Muốn nhìn nhận vị thế của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN thì phải nghe bạn bè người ta đánh giá thật lòng. Tôi kể câu chuyện này có lẽ là sai sót của riêng tôi nhưng cũng có lẽ không ít người VN sinh sống trong đất nước CHXHCN VN cũng lầm tưởng y hệt như vậy.
|
Đọc lại những gì thanh_lam viết tôi thấy có gì quá đáng mà các bạn "vây lại" kết tội bạn ấy nhỉ? Tôi thấy các bạn có những lời lẽ xúc phạm người ta hơn là người ta có lời lẽ xúc phạm tới dân tộc.
Tôi từng bị "hội đồng" như thế này khi nói khác với số đông nên đã bỏ đi ko tranh cãi nữa, nhưng đọc topic thấy cần phải nói vài điều.
Ngày nay khoa học kỹ thuật là nền tảng số 1 tạo nên vị thế của 1 quốc gia trên thế giới. Đó là câu trả lời cho ai muốn hỏi vị thế của VN trên thế giới là cao hay thấp. Riêng tôi thì tôi nói thẳng, nó nằm ở gần khu vực cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng!
Các bạn tự hào về lịch sử chống ngoại xâm kiên cường của VN mình, hay về văn hóa đất nước con người VN mình thì cứ tự hào, đó là chuyện hiển nhiên, còn việc vị thế của VN là thấp trong thế giới nó là sự thật phải chấp nhận thôi. Khi còn phải nhận viện trợ của nước ngoài để phát triển thì vị thế cao cái nổi gì ạ? Dĩ nhiên tôi ko nói VN chỉ phát triển nhờ viện trợ. Còn sản phẩm công nghệ, cơ sở nghiên cứu, trung tâm khoa học kỹ thuật, nền giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, trình độ đội ngũ nghiên cứu khoa học kỹ thuật chúng ta đã có gì đáng gọi là cao trên thế giới chưa? Người nước ngoài biết đến chúng ta nếu ko phải về chiến tranh thì về văn hóa (cái này số ít người quan tâm mới biết), những thứ hoặc thuộc quá khứ hoặc là đặc tính riêng, ko thể đem ra xếp hạng "vị thế" được. Ngoài ra còn gì nữa tôi không biết, thật lòng mong các bạn ai biết thì chỉ cho biết nhé.
Bây giờ các bạn ai nói chúng ta có vị thế không thấp thì xin hãy giảng giải cho tôi rõ với.
Chỉ vậy thôi mà có người cho là chối bỏ nguồn gốc, thiệt không hiểu nổi. Cực đoan nó vừa phải thôi. Các bạn nói từ "dân tộc" và "tổ quốc"nó thiêng liêng lắm, vậy từ "cội nguồn", "nguồn gốc" có thiêng liêng ko? Tự nhiên bảo người ta là vứt bỏ nguồn gốc, các bạn ôn hòa quá nhỉ?
Thôi thì tôi cũng "chối bỏ nguồn gốc" 1 cái (đằng nào theo logic thì đọc xong bài này khối bạn cũng nghĩ như thế): nhiều người VN mình rất thích săn bắt con tưởng bở trong rừng mơ.