View Single Post
  #52  
Cũ 13-10-2009, 19:07
s$u$r$i$v s$u$r$i$v is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 36
Cảm ơn: 27
Được cảm ơn 104 lần trong 24 bài đăng
Default

Tôi thấy có những người đang từ mảnh đất cằn cỗi, nghèo khó. Bằng sức lực (?) khả năng (?) của mình đề đi sang được một đất nước, mà được ví là một trong những dân tộc vĩ đại của thế giới. Tiếp cận nền giáo dục, văn minh, suy nghĩ của họ, xong rồi cũng lại bằng khả năng của mình để có thể đi tiếp sang một đất nước thứ 3, tiên tiến hơn, văn minh hơn 2 đất nước kia. Những người ấy quay lại nhìn, thì mới thấy cái nơi mà họ rời bỏ đi đầu tiên quá đỗi lạc hậu. Còn đất nước, nơi mà cho họ nền tảng để đi lên trong tương lai thì đầy rẫy những thứ gọi là kém văn minh và đầy nguy hiểm.

Họ thấy rằng mình đã có thể ngẩng đầu, có thể mỉa mai, có thể chỉ ra cái này yếu kém cái kia thiếu xót của những nơi mình đã từng sinh sống, như một sự ban phát chân lý và kinh nghiệm.

Quên và chối bỏ gốc rễ cũng là một tội lỗi của con người. Amen!
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn s$u$r$i$v cho bài viết trên:
Cartograph (14-10-2009), Old Tiger (14-10-2009)