View Single Post
  #48  
Cũ 13-10-2009, 16:23
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
thanh_lam viết Xem bài viết
Muốn nhìn nhận vị thế của dân tộc VN thì phải nghe bạn bè người ta đánh giá thật lòng. Tôi kể câu chuyện này có lẽ là sai sót của riêng tôi nhưng cũng có lẽ không ít người VN cũng lầm tưởng y hệt như vậy.
Năm 2001 tôi lần đầu tiên đặt chân ra ngước ngoài, vốn từ trong nước đọc báo thấy dân tộc VN mình hùng vĩ quá, học sinh đi thi quốc tế thì toàn đoạt giải vàng hơn cả bọn tư bản như Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, nền khoa học nước nhà quả là xuất sắc khi sản sinh ra toàn nhà bác học nổi tiếng. Lúc đó tôi có nghĩ là VN mình chắc chỉ thua mấy nước châu Âu, Mỹ và một số nước ở châu Á như Nhật bản hay là Ấn độ mà thôi chứ bọn làng nhàng như châu Mỹ La Tinh hay bọn trung đông chỉ là tép riêu. Nhưng mà tôi có lầm to các bác ạ. Khi mà tiếp xúc với thông tin nhiều chiều tôi mới thấy VN mình đang đứng ở đâu.
Khi nhắc đến Triều Tiên tôi vẫn nghĩ họ rất nghèo, nghèo kiệt xác, đói không có cả ăn, trình độ khoa học kỹ thuật của họ chắc kém ta vài bậc. Nhưng mà gần đây tìm hiểu tôi mới không khỏi giật mình, GDP đầu người của Triều Tiên hoàn toàn ngang ngửa với VN (xem Wiki), họ sản xuất được tàu ngầm, tên lửa trong khi nền khoa học VN với hàng ngàn GSTS chỉ làm ra được cái thùng các tông, cái này ko cần để cho đến lúc bạn thân tình nói toạc móng heo mà các bác cứ ngẫm xem VN ta từ bao năm nay đã tự sản xuất được cái gì ra hồn hay chưa.

Chào bác!

Tôi không hề nghĩ rằng, “dân tộc Việt Nam hơn 30 năm nay vỗ tay tự sướng…” . Và, tôi cũng không hề nghĩ rằng, “dân tộc Việt Nam” không có vị thế hoặc vị thế thấp! Đúng ra, phải nói thế này: “đất nước Việt Nam” có vị thế chưa cao. Khái niệm “Dân tộc” và “Đất nước” hoàn toàn khác! Hóa ra, sau khi thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, trải qua 20 năm kháng chiến chống Mỹ xâm lược và 34 năm thống nhất , hòa bình, đất nước Việt Nam chúng ta chưa làm được điều gì à? Phải chăng chúng ta cũng phải sản xuất Ô tô, máy bay, súng ống, xây nhiều cao ốc như Chicago, Tokyo, Hongkong… thì chúng ta mới có vị thế sao? Chúng ta đừng so sánh 1 cách khập khiểng như thế! Châu Âu-cựu lục địa , các quốc gia ấy phát triển tương đối đồng đều, và chỉ là tương đối thôi! Bên cạnh Hoa Kỳ là Mexico - 1 sự chênh lệch lớn. Nói tóm lại, mỗi 1 quốc gia có 1 điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Và, tất nhiên là không quốc gia nào giống quốc gia nào!
Theo bác, Vị thế của “đất nước Việt Nam” chúng ta đang ở đâu? Và, bác sẽ làm gì để cải thiện vị thế ấy? Bản thân tôi, ngoài việc phải lo cho cuộc sống của mình, tôi vẫn luôn tìm cách để góp trí tuệ và sức lực cho xã hội. Bởi , tôi biết rằng, cái mà đất nước cần trước mắt là cái nằm trong khả năng của tôi. Tôi không bắt đất nước hãy chờ tôi đến khi nào có 1 “cái gì đó” cao siêu, vĩ đại… . Tôi vẫn tin vào khả năng của Ban lãnh đạo của đất nước, mặc dù biết rằng, đòi hỏi 1 sự hoàn hảo là điều … không tưởng! Khi nào tôi viết xong tạm gọi là “đề tài khoa học”, tôi sẽ công bố và chia sẻ cho mọi người và “thật sự cần” sự phản biện của xã hội để “đề tài” của tôi có “tính khả thi” hiệu quả hơn.

Chúng ta không nên tự hào “quá lối” và cũng không nên tự ti quá mức! Biết mình biết người thì đất nước ta sẽ từng bước tiến khoan thai nhưng chắc chắn.
Thế giới chuyển động trong 1 “sự phân công” tương đối rõ ràng. Việt Nam vẫn cần (luôn luôn thế!) thế giới. Và, ngược lại. Thế giới vẫn cần (luôn luôn thế!) Việt Nam! Có những nơi người ta chuyên chế tạo “vỏ máy bay”, có những nơi người ta chỉ “dám “ khiêm tốn chế tạo “con chíp” mà thôi! Có những nơi chuyên trồng Hoa hồng, tạo ra những tác phẩm giao hưởng, concerto… . Nhưng có những nơi chỉ “dám” khiêm tốn sản xuất bánh mì và nước uống… mà thôi! “Vị thế” của ai hơn ai?
Tôi không nghĩ rằng, vị đại sứ Nhật Bản kia nói trực tiếp với cán bộ đại sứ Việt Nam (có thể “tam sao thất bản”). Có chăng họ nói ý khác trên tinh thần xây dựng và tôn trọng. Chứ không phải là 1 sự dè bỉu như thế! Và cuối cùng,tôi may mắn chưa bị “lầm to” như bác. Dù tôi cũng đã từng “được” giải này, nọ! Có chăng chỉ là sự vui sướng nhất thời của tuổi ấu thơ mà thôi!
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Cartograph (13-10-2009), Hoa May (13-10-2009), hungmgmi (14-10-2009), notforsale (14-10-2009), Old Tiger (13-10-2009), sad angel (21-11-2010)