Trích:
Cartograph viết
To bác Chaika: Dạ đúng thế ạ, cây khế ra nụ, nở thành hoa, gọi là hoa khế, nhờ ong(và cả bướm) đến hút mật lấy phấn hoa để Thụ phấn cho hoa khế; hoa khế đậu thành quả khế con, lâu lâu nó lớn lên thành cái quả khế xanh, rồi quả khế chín, để Hoa May chụp ảnh cái quả khế ấy đấy ạ! 
Em định làm cái đề tài PTS phát hiện ra...chu kì hoa quả khế này, mà khó quá!
To Hoa May: Seri hoa dâm bụt của thư ký ...rực rỡ thiệt! 
Sau chuyến Đà nẽng với ghé Huế thương, chắc còn nhiều "của để giành" hử? 
|
Bác Bản đồ đúng là .. thuộc bài quá! Mạnh dạn tiến tới việc làm PTS luôn đi bác!
Vâng, đúng là em có nhiều "của để dành" lắm ạh. Từ từ em sẽ khoe, hihi.
Một ví dụ đây: Dâm bụt ở hàng rào Quê Nội. Cũng rạng rỡ không kém!:
Trích:
Cartograph viết
Nhân đây mời bà con thưởng thức món côn trùng tổng hợp ạ! 
|
Món "côn trùng" đúng là "độc quyền" của bác! Xem mà quên cơm trưa, no luôn! hehe