Trích:
Nhật Minh viết
Giải nào đội tuyển Nga cũng được xếp vào bảng nhẹ hều, dù không phải đội hạt giống, nhưng luôn trầm trầy trầm trật. Nga thắng Liechtentein như là Việt Nam thắng... Brunei vậy. Tuyển Nga có lẽ thăng hoa nhất là tại (hình như) EURO 86, sẽ vô địch châu Âu nếu không bị Van Basten vô lê thủng lưới Dasaev. Dù yêu mến nhưng chẳng mấy ai tin tưởng tuyển Nga sẽ vào sâu trong giải. Chẳng hiểu vì sao, ngày nay thông tin phổ cập, nhưng người Việt nam lại không rành lắm về các ngôi sao của tuyển Nga. Hãy cố lên, hãy vô địch, chúng tôi sẽ YPA các bạn.
|
Chào bác!
Cho tôi góp với!
Tuyển CCCP thua 0-2 trước Hà Lan khi ấy có bộ 3 "Hà Lan bay" bác ạ! (Frank Rjkard, Van Basten và Rud Gullit). Đội CCCP năm ấy tuyệt vời! Nhưng, Hà Lan vẫn có những vũ khí quá sắc bén! Thêm nữa, hình như quả đầu (phạt góc thì phải?), Renad Dasaev có lẽ không được tập trung lắm! Tiếc ơi là tiếc! Tôi thích nhất là nhìn gương mặt của HLV. huyền thoại Lobanovsky. Ông ấy không bao giờ biểu hiện Buồn hay Vui khi đội nhà Thua hay Thắng. Biết bao giờ mới được xem lại 1 đội tuyển và 1 HLV như thế!