Vậy là kể từ đó, thông qua sự thuyết phục của những người lính, Trung đoàn trưởng đã tiếp nhận ông già Georgy hồn hậu và to béo như một tân binh... khỏe như gấu chuyên trách xách nước cho chị em giặt giũ.
Nhưng trong một ngày, khi đang xách nước, ông già nghe thấy những tiếng súng nổ ngoài xa và vứt bỏ tất cả chạy ra ngoài trận tuyến. Trận đánh diễn ra vô cùng quyết liệt...
Mùa đông - lệnh ngừng bắn trên hai chiến tuyến, những nhạc công bò đến chiến hào kéo những bản đàn dân ca Gruzia vui nhộn cho những chiến sĩ đang say ngủ...
Những tháng ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, ông già Georgy và mấy người lính được cử đi trinh sát trong bộ đồ "người tuyết", họ đã bò được đến biên giới, dựng lại cột mốc CCCP...
Berlin : Trung đoàn hành quân trên xe vận tải, khi qua một cây cầu, họ trông thấy dòng chữ :
Người đầu tiên đi qua cây cầu này : Trung úy xe tăng Godedzi Makharashvilli. Ông già không đọc được chữ Nga nên nhờ người đọc giúp.
Ở một nhà thờ đổ nát, nơi xe tăng tập kết : Ông già nâng niu những luống nho bị bom đạn cày nát và trách mắng những người lính tăng đã vô tình nghiến nát chúng một cách phũ phàng "Các anh chẳng khác nào bọn phát xít, nếu thế, hãy giết những đứa trẻ người Đức kia đi, nếu các anh dám làm thế với những cây nho !"...
Ngày 14 tháng 4 năm 1945, Đại đội nhận lệnh tấn công vào một tòa nhà 3 tầng : Một tốp lính tăng khi qua đây bị tập kích, họ phải vứt bỏ xe tăng bên ngoài và chạy lên tầng 3 cố thủ, ở tầng 2 là bọn Đức, tầng 1 bắt đầu tràn ngập những người lính đến giải vây.
Có loa phóng thanh của Bộ chỉ huy Liên Xô yêu cầu hai bên tạm ngừng bắn trong 2 tiếng để những người Đức "cân nhắc việc đầu hàng để tránh đổ máu vô ích", trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của bình minh chiến tranh, có một giọng hát Gruzia vang lên, người cha nhận ra đấy là con mình. Anh con trai từ trên ban công tầng 1 nói vọng xuống thăm hỏi cha. Gần hết 2 tiếng đồng hồ, một tiếng nổ đã dìm chết anh trong khói bụi mù mịt. Không ai biết gì nữa !
Thế nhưng, lòng căm thù trộn lẫn tình yêu thương đã biến thành hành động mãnh liệt, ông già Georgy một mình cắp khẩu súng xông lên, theo sau là cả Đại đội, họ chiếm được tầng 2, những người lính không may được giải thoát, nhưng người con trai đã chết : Người Trung sĩ già chào từ biệt anh Trung úy trẻ. Từ cuối cùng anh thốt lên được : Bố ơi !
Bộ phim đến đây chấm dứt :
Trung úy xe tăng Godedzi Makharashvilli - Người đầu tiên đi qua cây cầu này.
http://film.arjlover.net/info/otec.soldata.cd1.avi.html