Trích:
micha53 viết
Bác ơi cho iem hỏi khí không phải:
- Có phải hồi trước bác tuồn bản đồ cho mấy đứa "thiếc tặc" ở Đà lạt không?
Nếu phải, Bác cho iem xin cái bản đồ mỏ vàng để iem vác cuốc đi lượm một ít, về kiếm tiền tham gia đấu giá ủng hộ NNN.
Cám ơn Bác.
|
Bác Micha53 ơi, Geo làm địa chất, nhưng chuyên mảng cố sinh - địa tầng, nghĩa là NC các sinh vật hóa đá. Vì thế không có bản đồ khoáng sản. Vả lại, có BĐ Khoáng sản cũng không dễ "đào mỏ" đâu. Vì thế, bác đừng nghĩ về cái nghề nặng nhọc và khiếp đảm này (nghe nói toàn những "bưởng" với đại ca...) cho tổn thọ.
Bác đang sáng tạo những bức gò đồng nghệ thuật. Nhiều mem của NNN đang ước có được 1 bức đó... Trước đây Geo cũng đã từng làm "nghề" thú vị đó, và hiện cũng có vài bức còn để ở Novosibirsk xa xôi... không bao giờ còn điều kiện ngắm lại... Khi nào được nghỉ ngơi, chắc sẽ mang đồng ra gõ như bác. Hồi từ Nga về, thú thực Geo có mang về một số tấm đồng, nhưng rồi hiện vẫn xếp đó chờ thời gian... mà sao thời gian dài thế, đến giờ vẫn chưa hết???

Chúc bác khỏe và cho ra lò sòn sòn những bức gò đồng xinh xắn, và nhớ cho bà con xem với. Đừng đưa bác BĐ làm đại lý bán ở HN nhé, bác ấy trả tiền rồi giữ lại hết đó. Biết đâu sau này chúng hóa thành VÀNG cũng nên