View Single Post
  #13  
Cũ 08-10-2009, 11:12
Times Times is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 16
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 19 lần trong 11 bài đăng
Default

Trích:
старая собака viết Xem bài viết
Về phần các thiếu gia Sà Kin Khẹc, ý kiến các ngươi đưa ra ta vẫn chưa thấy hài lòng, các chiêu chạy trốn, bình xịt ga dao bấm vân vân hẳn chưa phải là kế sách hay. Võ công chỉ nên thi triển khi không thể không làm. Nếu có thể không cần thi triển võ công mà vẫn thắng lợi, đó mới là bậc cao thủ. Tức là học võ công không phải để đánh nhau, mà để không đánh nhau mà là tu luyện đạo đức chính mình.

Chó Già ta đã mang thân ra ngoài lều cỏ, hẳn không mong gì hơn được thi thố võ công, ngõ hầu trao đổi binh pháp với môn sinh bang phái Lê Nin Võ Đang, nếu có chết cũng không cam lòng. Dẫu sao cũng là vì nền võ học chung mong cho tiến triển, đâu có mục đích gì hơn. Ta đã từng tuyên bố không hề ưa thích chút nào môn phái Lê Nin Võ Đang và Tình Cảm Võ Đang, nay gặp mấy tên Anonymou cùng Консульство России ra lời khích bác, Chó Già ta không giận mà lại rất lấy làm buồn cười, đang tự nằm cười sằng sặc mà ngẫm rằng ở đâu chúng đên đây, chẳng qua như rêu rác trôi giạt đụng vào con đường thiên lý, chỉ cần gạt qua là lại bước tiếp mà thôi. Bậc chính nhân quân tử há lại đi chấp nhặt rong rêu vụn vặt?

Nay xét rằng ta theo môn phái Tây Phương Cực Lạc Võ Đang, bọn Hổ Già, Hunggmi, Nina, Nguyentiendung_rus83 cùng nhiều tên khác vân vân theo phái Lê Nin Võ Đang, thế trận chênh lệch bất lợi. Bên ta gồm có những tên Thanh Lam, Cát Đằng, The ViewingPlatforrm vv... nhưng còn quá ít. Tên Thanh Lam đang còn bận việc nghiên cứu luận văn với giáo sư Leonard Vinci, tên Cát Đằng sau một hồi bị phái Lê Nin Võ Đang tổng sỉ nhục đã không còn mặt mũi nào ghé lại, tạm thời thua trận, vậy phe ta quân số chẳng còn nhiều. Nhưng dẫu sao cũng quyết đánh một trận sống mái, quyết không chịu thua cuộc. Nhân tiện nói với tên Hổ Già, ta với ngươi đều là loài súc sinh già cỗi, nhưng chiều nay về xem lại, thấy ngươi có ý miệt thị ta là coi như chậu rửa bát, đó là điều không thể tha. Dẫu sao ta cũng chưa hề miệt thị ngươi cho đến lúc này, dầu rằng đã kiềm chế với cách nói chuyện của ngươi.

Nay ta đã lên núi mang binh khí xuống, các ngươi ai quyết chiến thì bước vào thi đấu? Xét rằng tên Hổ Già và tên Times, Nguyentiendung_rus83 chiêu thức còn non kém múa may loạng choạng, binh pháp còn vớ vẩn thiên về sỉ nhục chửi bới lăng mạ, thật chưa xứng đáng anh hào, đánh không bõ tay, nay ta yêu cầu các ngươi tiến cử cho ta tên nào khá nhất về đủ mọi chiêu thức trong số các ngươi, sẽ xin sống mái một phen, chơi kiêu quân tử tay đôi, cấm tiệt khua chiêng gõ mõ hù dọa ồn ào, các ngươi có đồng ý chăng?
Times tôi thật vinh hạnh vì được các hạ điểm tên . Theo những gì mà các hạ viết trên thì tại hạ tạm đoán Chó già thuộc một môn phái ở “Tây Vực”, dòng họ Âu Dương, với môn võ nổi tiếng tên “Cẩu mô công”, chiêu thức hữu dụng tên là “Mõm cẩu”. Do luyện công nhiều quá đâm lầm lẫn, lúc nghĩ mình là “Vua” nên gọi người khác là “Khanh”, lúc nghĩ mình là người đang tầm sư học đạo, lúc lại nghĩ mình là ẩn sĩ nên cần lên núi luyện công… Thế nên lúc thì dọa đi, lúc lại cũi mõm quay trở lại đòi thi đấu võ công.

Vốn Chó già qua lại chốn giang hồ internet đã lâu, không môn phái nào dung nạp bởi tinh thần luôn bất ổn, đi đâu cũng giở chiêu “Mõm cẩu”, bị nơi nơi bủa vây, đâm ra ức chế, cô đơn, buồn tủi. Nay, lạc vào chốn này định giở thêm chiêu “Cắn càn” không ngờ nơi đây còn có chiêu “Đả cẩu bổng” lại thêm “Giáng cẩu thập bát chưởng” làm Chó già ta vừa tức muốn bỏ đi lại vừa muốn ở lại ngõ hầu học thêm nhiều chiêu thức mới.

Tại hạ xin có lời: Hỡi Chó già muốn đi thì nên về hẳn “Tuyệt tình cốc” mà tu luyện võ, còn muốn tầm sư học đạo, có thêm nhiều huynh đệ tỷ muội thì nên bỏ bớt những chiêu thức “Tà giáo” chắc sẽ có chốn dung thân trong những ngày sau này của “Chó già”.
Trả lời kèm theo trích dẫn