Bấy lâu nay chốn NNN vốn thanh tịnh, nay bỗng rưng xuất hiện “hảo hớn” đến quấy đảo với chiêu thức lạ không giống ai, he he cũng thấy “rộn ràng”.
Ha ha, “tiểu đệ” đây bắt đầu thấy khoái các chiêu thức võ công của “sư huynh” Chó già rồi đó.
Trích:
старая собака viết
Ta đã từng tuyên bố không hề ưa thích chút nào môn phái Lê Nin Võ Đang và Tình Cảm Võ Đang….
Bên ta gồm có những tên Thanh Lam, Cát Đằng, The ViewingPlatforrm vv... nhưng còn quá ít. Tên Thanh Lam đang còn bận việc nghiên cứu luận văn với giáo sư Leonard Vinci, tên Cát Đằng sau một hồi bị phái Lê Nin Võ Đang tổng sỉ nhục đã không còn mặt mũi nào ghé lại, tạm thời thua trận, vậy phe ta quân số chẳng còn nhiều.
|
Ơ hơ, thế “sư huynh” đã từng ghé vào quán cơm của NNN từ lâu rồi à? Chẳng hay “ranh tánh” trước kia của “sư huynh” là gì? Sao “sư huynh” không lên tiếng ngay để đỡ cảnh “huynh đệ tương tàn”?
Trong chốn giang hồ tiểu đệ đã đi qua, quán cơm ven đường của NNN cũng chỉ là nơi tiểu đệ vô tình ghé, thấy vui, thấy nhiều người đồng cảnh ngộ, đồng chí hướng có thể kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau bạn luận chuyện võ công, nên “tiểu đệ” đây thường xuyên lui tới. Chứ thưa “sư huynh”! “tiểu đệ” chẳng phải đệ tử của môn phái Lê Nin Võ Đang gì cả. “Tiểu đệ” theo trường phái tự do. Trên đầu chỉ có phụ thân và mẫu thân. “Sư huynh” võ công thâm hậu, thử ra tay kiểm tra lại vốn liếng võ công của “tiểu đệ” trong quán 4R này thì sẽ tin ngay.
Cứ như lời của “sư huynh” thì “tiểu đệ đây đắc tội với “sư huynh” lắm lắm. Nhưng ở xứ Văn Lang ta các vị tiền bối đã dạy: “Tiên trách lỷ, hậu trách nhân”. Và nữa “Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Có gì đã thất lễ mong sư huynh lượng thứ.
Nghe “Sư huynh” lần này xuống núi, võ công đã luyện đến tuyệt đỉnh, binh khí lại đầy mình, “tiểu đệ" đây thân đã lọm khọm, tài hèn sức mọn, võ công chẳng đầy một ống nhổ, nên chẳng giám buông lời thách đấu cùng “huynh”.
Trích:
старая собака viết
…nay ta yêu cầu các ngươi tiến cử cho ta tên nào khá nhất về đủ mọi chiêu thức trong số các ngươi, sẽ xin sống mái một phen, chơi kiêu quân tử tay đôi, cấm tiệt khua chiêng gõ mõ hù dọa ồn ào, các ngươi có đồng ý chăng?
|
Chỉ trộm nghĩ, lọch sử có ghi lại các anh hùng trên giang hồ dù cho đối thủ có đông đến mấy, dùng chiêu thức gì đi nữa cũng đánh thắng tất. Nay “sư huynh” võ công đã luyện tuyệt đỉnh, binh khí lại đầy mình hà cơ chi mà phải sợ một đam đông như “tiểu đệ” đây võ công còn chưa sạch nước cản?
Nhưng chợt nhớ xứ Nga La Tư có câu: Кто с мечом к нам придет , от меча и погибнет! Hà cớ chi “sư huynh” lại phải muốn sống mái với nhau một phen vậy? Chốn giang hồ xưa nay vốn đã đây đầu rơi máu chảy. Chuốc thêm thù thêm oán làm chi? Hãy đến với nhau bằng nụ cười thân thiện!
Để tu luyện võ công tuyệt đỉnh, để sống mái một phen ở đây với bao nhiêu chiêu thức, Hao tổn biết bao nhiêu công sức và thời gian… Sao “sư huynh” không dành những cái đó cho “sư tỷ” và đám con dại đang mòn mỏi đợi chờ “sư huynh" ở nhà? Và rồi tiền bối có dạy: “Cao nhân có cao nhân trị”. Chắc gì sư huynh đã “lành lặn” trở về với “sư tỷ" yêu quý và đám đàn con thơ dại kia?
Trích:
Консульство России viết
@старая собака : ты - мал, но удал. Đại sứ Nga thấy bác có nét võ học Nga La Tư hơn nhiều môn sinh của võ đường Nga La Tư tự phong này.
|
Trích:
старая собака viết
… nay gặp mấy tên Anonymou cùng Консульство России ra lời khích bác, Chó Già ta không giận mà lại rất lấy làm buồn cười, đang tự nằm cười sằng sặc mà ngẫm rằng ở đâu chúng đên đây….
|
Đúng là “sư huynh” Chó già luyện tà công nên tẩu hỏa nhập ma rồi. Đến người vừa vung kiếm ra tay cứu giúp mình mà cũng không nhận ra. Hic!
Lời kết: Trong chốn giang hồ In – tơ –nẹt , Hổ già tôi đã từng gây thù gây oán với không ít các anh hùng hảo hán. Nhưng khi có dịp gặp mặt ngoài đời, cùng uống với nhau chum rượu nhạt lại trở thành bằng hữu, huynh đệ thân thiết. Dân Nga La Tư có câu Земля мала! – Trái đất này nhỏ bé lắm! Biết đâu có ngày “tiểu đệ” đây lại được được hầu rượu “sư huynh”? Nếu được thế thật là hân hạnh, hân hạnh!