Trích:
Jan viết
Có một người Nga to béo tới Việt Nam. Ông ta ra chợ và tạt vào mua đu đủ.
Vì không biết tiếng Nga, ông ta bèn giơ 4 ngón tay lên, ý bảo : 4 ngàn một quả được không ?
Thế là bà hàng đu đủ tưởng nhầm, liền cắt quả đu đủ làm 4 miếng. Tay người Nga vội xua tay : Nhét, nhét (Không, không !).
Còn chờ gì nữa, bà ta túm lấy cả 4 miếng nhét vào áo ông ta.
Hoảng quá, ông ta chạy mất dép luôn !
|
Chuyện này thì ngày xưa người ta kể nhiều rồi. Thời ấy chủ yếu là truyền miệng nên cũng chả dài dòng thế này. Nay xem lại chỉ thắc mắc một chút, rằng cái chuyện
Có một người Nga to béo ấy, sao lại nhất thiết phải là một người Nga
to béo kia chứ? Người Nga
gày thì nếu nói "chia-tư-ra" hay giơ 4 ngón tay thời bà hàng sẽ chia tám chăng? Vả lại, nếu chỉ giơ có 4 ngón thì thằng Tây
ma nào mà chả giơ được, lọ là phải mấy bác Ngố? Hay là chỉ có
ông Liên Xô mới biết đếm đến 4

?