Trích:
старая собака viết
Nay xét rằng bọn Sa Kin Khẹc thiếu gia bên Nga La Tư vô cùng hung hãn ngông cuồng, cậy gần nhà mà hành hạ các môn sinh Văn Lang không chút nương tay, làm cho họ tuy võ nghệ cao cường nhưng xa chốn quê nhà, không thể chống đỡ nổi. Nhưng các võ lâm cao thủ lại cho rằng bọn chúng chẳng qua là số ít, chỉ như kẻ cướp gặp thời, ngoài ra các võ sinh Nga La Tư đông đảo, thảy đều vô cùng yêu mến môn sinh Văn Lang, nên không phải e sợ quá nhiều. Hẳn nhiên là Văn Lang môn sinh không sợ, nhưng để tránh thì cũng hơi khó tránh. Vậy các sư huynh có giải pháp gì chăng?
|
Đã đến chỗ đùa bỡn thì cũng xin nộp vài môn công phu (Hô hô, xem xét tất thảy các môn công phu trong mọi
cảo thơm lần giở trước đèn về chưởng đã từng được học qua, bần tăng thấy bí hiểm nhất là chiêu nhất loạt cùng hô một giọng, cái gì mà "Hồng giáo chủ phúc như Nam Hải, vạn thọ vô cương" với lại "Giáo chủ bảo huấn, thường nhớ trong lòng, chế thắng khắc địch, nhất định thành công" - cái này gọi theo anh bạn Vi Tiểu Bảo là "
cái gì mà nan địch quần hồ" ấy nhỉ. Môn này ấy ah, tới thời Cộng hòa nhân dân năm thứ 16 đến 26 vưỡn oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa ạ, khi mà nhà nhà đọc ngữ lục, người người vung trước tác. Than ôi, một thân già dẫu tu tập đến mấy cũng thời chôn vùi danh tiếng mà thôi!).
Về chuyện môn võ công nào có thể giúp các Văn Lang môn sinh hở? Bần tăng có nghe mấy sư đệ, sư điệt của bản môn vừa đi thỉnh kinh bên xứ sở của công chúa Tô-Phi-Á về thuật lại sự thể, ngẫm đi nghĩ lại thì thấy nhõn một môn quyền cước nổi tiếng trong võ lâm là có thể địch lại. Tên gọi của môn võ công này, mặc dù vô cùng hiệu quả, lại rất chi tầm thường và khiêm tốn.
Là môn
Ù té quyền ạ.