View Single Post
  #24  
Cũ 07-10-2009, 13:59
старая собака старая собака is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 22
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 33 lần trong 10 bài đăng
Default

Thân ái gửi các sư huynh. Tại hạ đã định quay về núi ẩn dật rau dưa qua ngày, quên hết mọi chuyện thế sự. Nhưng ngoái lại thấy có tiếng mỉa mai nhiếc móc, nhổ nước bọt, la hét náo động, lòng trộm nghĩ rằng căn số hãy còn nặng, chưa thể thoát khỏi nợ đời, vẫn còn nhiều tham sân si, nên đành cắn răng mà quay lại, trước là đem thân chó ngựa giúp đời, hai là tự giúp mình trở nên bậc đại Trí đại giác, không hề rung động chớp mắt trước mọi chiêu pháp hỗn loạn bí ẩn. Tại hạ từng nghe cổ nhân bàn rằng: “Không nên cố chấp chiêu nào thì hợp hay không hợp. Tùy cơ ứng biến, tùy thời mà dùng, biến hóa vô cùng như mây bay nước chảy. Chỉ cần mục đích mà thôi”. Lúc phải làm chó thì làm chó, lúc đến thời làm người thì lên làm người. Đó gọi là Vô chiêu mà cũng là Hữu chiêu vậy.

@ Hổ già tiểu đệ: ta rất thông cảm khi khanh chưa hiểu chiêu thức của ta mà nóng giận có đôi chỗ sỉ vả lăng nhục, mặc dù nghe nói khanh cũng là cái bang quan trọng của Dung Quắc Võ Đang, chiêu thức hẳn không tầm thường. Tuy nhiên ta không hề buồn rầu vì điều khanh lăng mạ và đuổi ta đi. Bởi vì ta đã không còn biết giận hay vui mừng, chỉ lạnh lùng như hòn đá – người tu tập cần phải như thế. Ta không hồi đáp cho khanh trong bài trước vì khanh chỉ nói với kẻ bâng quơ. Nay khanh trực chỉ đến ta, nên ta nói lại với khanh đôi lời như vậy.

Ta cũng đã được chiêm ngưỡng chân dung khanh trên quán này, và vô cùng ngưỡng mộ chân dung quắc thước hùng tráng, nay lại được khanh cho cả tên tuổi để được hầu chuyện, thật là đáng quý, đáng quý! Vậy nhưng ngẫm rằng, ta và khanh binh pháp khác nhau, lại cùng mang tên loài súc sinh già, e rằng ngồi đối ẩm mà không giữ được bình tĩnh thì lại thành ra thất lễ. Chính vậy ta đành từ chối thịnh tình mời đối ẩm chân thành của khanh, chỉ xin được bàn luận binh pháp chung trong chốn này mà thôi.

Vả chăng ta tự ngẫm rằng, mình không phải là kẻ nịnh trên nạt dưới, ăn ở hai lòng, võ đức cũng đủ dùng còn võ công thì chưa chắc lắm, nhưng quyết không phải là lại hèn hạ. Chỉ như trên đã nói “võ công tùy cơ tùy thời mà dùng, lúc thì cắn, lúc thì sủa, lúc lại binh khí đường hoàng”. Vậy nay xin bá cáo cùng khanh.

@ Các sư huynh khác: Các sư huynh thân mến. Thực ra tại hạ dùng nghệ danh Chó Già cũng chẳng có ẩn ý gì sâu xa, chẳng qua thân thì chó, mà tuổi lại già, nên lấy tạm tên Chó Già vậy mà thôi, thực không có gì khó hiểu. Về phần tại hạ, quả thực từ khi bước vào thăm thú Lenin Võ Đang, chưa từng xuất chiêu võ nghệ nào, binh khí còn để trên núi chưa mang xuống. Mới chỉ là chào sân, đi vài bài quyền khởi động đơn giản mà thôi, chưa hề xuất chiêu. Vậy mà môn sinh đã la ó khua chiêng đuổi đi, binh khí mang ra sáng ngời, chiêu thức thi triển mờ ám bí ẩn làm tại hạ quả có phần hoảng sợ bối rối. Nhưng sau đó tại hạ đã nghĩ lại như trên. Vậy kính mong các sư huynh chớ nên giận dữ buồn rầu, chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện và trao đổi binh pháp thì thực là điều may cho tại hạ lắm thay.

Nay xét rằng bọn Sa Kin Khẹc thiếu gia bên Nga La Tư vô cùng hung hãn ngông cuồng, cậy gần nhà mà hành hạ các môn sinh Văn Lang không chút nương tay, làm cho họ tuy võ nghệ cao cường nhưng xa chốn quê nhà, không thể chống đỡ nổi. Nhưng các võ lâm cao thủ lại cho rằng bọn chúng chẳng qua là số ít, chỉ như kẻ cướp gặp thời, ngoài ra các võ sinh Nga La Tư đông đảo, thảy đều vô cùng yêu mến môn sinh Văn Lang, nên không phải e sợ quá nhiều. Hẳn nhiên là Văn Lang môn sinh không sợ, nhưng để tránh thì cũng hơi khó tránh. Vậy các sư huynh có giải pháp gì chăng?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn старая собака cho bài viết trên:
Old Tiger (07-10-2009), USY (07-10-2009)