Cảm ơn Siren nhắc đến máy ảnh. Xin thông báo thêm:
Deadline 10h10', ngày 10-10-2009.
Đúng ngày đó Geo lại đi thực địa từ sáng sớm. Nhưng chắc chắn sẽ gửi lại chiếc máy ảnh
Zenit ET đã lau chùi cẩn thận và hiện trông như máy vẫn đang hoạt động bình thường, kể cả bộ phận chụp hẹn giờ. Geo sẽ thông báo sau, vì hiện chưa biết chuyển cho ai...
Chiếc Zenit lại sạch sẽ như xưa, hồi còn tung hoành ngang dọc. Chụp "kỷ niệm" bên cuốn sách vừa ra lò mà Geo là một trong những đồng tác giả.
Tại phiên "giao dịch" cuối:
180k (Siren)
Mũ calo: Geo xin bon chen một lần trước khi đi thực địa:
500k. Hy vọng mọi người tạm quên chiếc mũ này, ít nhất cho đến 15-10, ngày anh Trỗi hy sinh.