View Single Post
  #22  
Cũ 07-10-2009, 03:04
notforsale notforsale is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 220
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 346 lần trong 115 bài đăng
Default

Xin phép bác virus tranh luận như cách mà bác старая собака muốn!

1. старая собака làm tại hạ nhớ đến một cao thủ từng tung hoành trên TTVNOL một thời là MDB (rất tiếc là tại hạ không có dịp hội kiến). Không dám vô lễ với tiên sinh старая собака, nhưng trình tiên sinh so với MDB có lẽ nội công còn thua kém vài bậc, lời lẽ thì có vẻ rất giống đấy.

Bác ngbinhdi có khen tiên sinh là "master chửi", nhưng đại tiên sinh MDB chưa chửi bao giờ, lấy lời khen làm tôn chỉ của đạo pháp, dùng chiêu lấy Đoài đánh Đoài đưa tên tuổi lừng lẫy giang hồ.
Khen thế nào mà Điện Biên Phủ lại thành nơi tỷ thí của Bang phái HVB của Mao giáo chủ với Ma giáo của Đề Cát tiên sinh, khen thế nào mà đoàn quân tướng Giáp chỉ là một đám ô hợp. Đấy mới là cao thủ thực sự.

Thật không may, dùng nhiều chiêu thức tà đạo yểm bùa, lại gặp nhiều cao thủ liên hợp nên nội công suy giảm, tẩu hỏa nhập ma, nay tiên sinh MDB cũng vật vờ, trẻ con bóp mũi.


2.
Trích:
Ở các Bang khác, bang chủ sẽ lái về chủ đề đang bàn, chứ không để các chiêu võ thi triển nhánh rễ vô tổ chức khác hẳn chủ đề. Nếu thấy chủ đề là đã cạn, thì Bang chủ sẽ là người tuyên bố kết thúc để chuyển sang topic khác.
Vẫn chưa ra khỏi chủ đề tiên sinh ạ, bạn Andre Plentinov thích quần vợt Nga rồi mới "lây" sang thứ khác. Tình yêu nó "không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc" vì vậy không có chuyện lạc đề sang "bóng đá" tiên sinh nhé.

3.
Trích:
thấy các huynh hầu như chưa biết cách lập luận sao cho rõ ý và mạch lạc, đi đúng mạch của trận đấu
Thế thì nhờ tiên sinh giúp đỡ, tốt quá. Nào tiên sinh viết giáo án, bảo ban từng người nào!

4.
Trích:
Tự nghĩ rằng mình môn phái này chưa thông hiểu, biết đâu vào đây không được mời rượu mà lại bị đánh cho tơi bời, nên đành ngậm ngùi mà lui.
Ầy dà, tiên sinh nhận những 25 thanks cho 6 bài viết, đó có phải là sự tẩy chay!?. Nay chỉ vì cảm thấy không tranh luận được lại "cáo ốm" rút lui sao!?

Đại phu Vương Lãng thời Tam Quốc, râu tóc bạc phơ mà vẫn còn xung trận, bị Gia Cát mắng, thà chết chứ không quay đầu bỏ chạy.

5.
Trích:
Tự ngẫm rằng binh pháp khác nhau, bên đánh bằng Chân và Lý, bên đánh bằng Chày và Cối, lại dùng tiếng la hét số đông áp đảo, khua chiêng gõ mõ trừ tà, làm tại hạ quả thực có phần bối rối không rõ đây là chiêu thức gì
Tại hạ vẫn chưa thấu cái Chân và cái Lý của tiên sinh!??

================================================== ==

Bạn Andre Plentinov, bạn không phải là người đơn độc.

Năm 2005, ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng phát xít, trên TV tôi có xem những người từng học ở LX (khắp thế giới) nói về cảm xúc của mình. Một ông kỹ sư người Nepal nói rằng tiếng Nga mở cửa sổ cho ông tới kiến thức nhân loại, tình cảm của người LX vẫn còn trong ông.

Năm 2005 tôi có đọc bài trên OSNews về việc hoàng tử Nga thế kỷ 19 tiên đoán về Internet và Blog (??), đọc được comment này:

http://www.osnews.com/thread?48089
Trích:
I am not Russian, but educated in Moscow :-) I'm half Russian in heart, or even 75%.
http://nuocnga.net/default.aspx?tabi...944&CateID=217
Trích:
Giáo sư Vladimir Linkov: ........Tinh thần đó sống trong văn học và ngôn ngữ. Một người Ba Lan nói với tôi rằng nếu nước Nga không thực hiện một chính sách áp đặt như vậy với Ba Lan thì văn hoá Nga có thể chinh phục người Ba Lan.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn notforsale cho bài viết trên:
Cartograph (08-10-2009), chaika (07-10-2009), dienkhanh (07-10-2009), hongducanh (07-10-2009), hungmgmi (07-10-2009), Nina (07-10-2009), Old Tiger (07-10-2009), sad angel (23-09-2010), USY (07-10-2009)