Trích:
Old Tiger viết
Bác cả Sài Gòn tuần này sẽ cử em thư ký ra miền Trung để thị sát tình hình bão lụt đặng lên kế hoạch giúp đỡ đồng bào.
|
Ấy ấy, bác nói quá lời rồi ạh. Em tài hèn sức mọn, có làm được gì đâu, đâu dám ...
Sắp tới em chỉ về quê ít ngày để .. dưỡng thương thôi ạh. Đúng như câu hát của Phú Quang - em không nhớ chính xác, đại ý là - ".. mỗi khi xác xơ tôi vội vã trở về ...". Huế và ngôi nhà ở quê của em cũng đang xác xơ vì vừa qua một cơn bão lũ. Nhưng chắc vẫn còn có thể truyền cho em chút hơi ấm quê nhà ...
Ừ, và cũng có thể nói: em sắp được ... "lên trển" rồi!