Trích:
hungmgmi viết
Vâng, cho đến thời điểm này, chiếc mũ ca lô đã được bạn Hổ trả 310.000 Việt Nam Đồng.
310 ngàn đồng lần thứ nhất, 310 ngàn đồng lần thứ hai... 
|
Lão Gà Mờ chậm chân so với em Tanhia rồi. Gần cuối buổi: 330K.
Ở nhà em ngoài kia "đồ cổ Nga" khá nhiều. Mấy lần định chọn một số cái chụp ảnh để mang đi bán đấu giá nhưng tiếc hụi hụi lại thôi. Lần rồi quyết tâm định về chọn một số cái mang "bán". Nhưng hỡi ôi, nhà em bị bão làm tốc mái, nước ngập vào nhà, vì chẳng có ai ở nhà nên đồ hỏng nhiều. Tiếc đứt ruột. Đúng là tham thì thâm. Người tính không bằng trời tính! Thật đáng đời em!