Trích:
Thao vietnam viết
Việc người Nga đối xử xấu với chúng ta ngoài những nguyên nhân nội tại nước Nga có một phần quan trọng do lỗi của chính chúng ta.
|
Em cũng đồng ý với bác điều này. Ví như cảnh chen lấn của khu check in của VN Airline ( Moscow- Hanoi) ở sbay Domodedovo , tại đó có gần 120 cổng thì phải , VNA thì hình như mấy cổng cuối. Các bác thử đứng tại khu VNA mà nhìn sang các cổng khác, chắc không thể nào không hổ thẹn với cái cảnh lộn xộn, nhốn nháo chẳng khác nào ở Nội Bài, mà những người tạo nên cảnh ấy chính là những người Việt đã sống và làm việc ở Nga, chắc đã thấm nhuần văn hóa xếp hàng nơi đây? Em có 1 lần về VN bay chuyến Irkutsk- Moscow- Hanoi đã chứng kiến cảnh ấy mà cảm thấy xấu hổ vô cùng khi mình đứng trong đám đông ấy (các bác nhà ta chen lấn ko phải vì sắp hết giờ mà vẫn còn giờ rất nhiều, ai cũng thik lên trước, lại có mấy ông " to mặt bự" người Việt đứng đó cho người này, người kia đặt cách cân trước,...). Qua mấy năm rồi, năm nào có mấy bạn về nước, em đều hỏi thế cái cảnh 1 góc " Nội Bài" ở Domo còn ko? Mấy bạn đều lắc đầu vẫn thế!
Đó cũng chỉ là 1 VD nhỏ mà em vẫn lắc đầu mỗi khi nghĩ về nó!