
04-10-2009, 01:53
|
|
Salat Nga - салат Оливье
|
|
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 220
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 346 lần trong 115 bài đăng
|
|
Thêm vài ý kiến của người Ossetia:
Tôi đã thoát chết, và đây là những gì tôi thấy
http://www.csmonitor.com/2008/1008/p...htm?print=true
Trích:
Lira Tskovrebova, người sáng lập tổ chức Liên minh Phụ nữ Nam Ossetia vì Dân chủ và Nhân quyền và hoạt động hơn 1 thập kỷ để cải thiện quan hệ giữa Ossetia và Gruzia
Trong bài phát biểu trước LHQ tháng trước của TT Gruzia Sakaashvili yêu cầu các lãnh đạo trên thế giới thiết lập cuộc điều tra quốc tế để tìm sự thật về cuộc chiến ở Ossetia.
Tôi không đồng ý. Nhưng tôi tin rằng kết quả của một cuộc điều tra trung thực sẽ cho thấy một "sự thật" khác xa những gì mà Sakaashvili nói.
Tôi biết vậy vì tôi ở Tskhinvali, vào ngày 7-8 khi mà quân Gruzia tấn công giết bạn bè tôi và hàng xóm của tôi. Tôi lẩn trốn cùng gia đình trong nỗi hoảng sợ ba ngày đêm liền khi tăng, rocket của Sakaashvili phá hủy hàng trăm nhà cửa, cầy xới từng xăng-ti mét, phá hủy trường học và bệnh viện.
Tôi có lý do chính đáng để không tin vào Sakaashvili. 3 ngày trước chiến sự, tôi nhận được cảnh báo từ rất nhiều bè bạn người Gruzia khuyến cáo tôi rời đi. Họ nói Sakaashvili đang chuẩn bị tấn công. Hầu hết người Gruzia ở NO sơ tán vì họ biết điều gì xảy ra.
Vào tối 7-8, trên truyền hình Sakaashvili cam đoan với những người Ossetia rằng ông ta sẽ không tấn công chúng tôi (vài giờ sau cuộc tấn công nổ ra - ghi chú).
Người Ossetia lên giường yên tâm với một buổi tối yên lành.
.....................
Người Ossetia nhìn thấy tăng của Gruzia bắn vào những nơi mà phụ nữ và trẻ con trú ẩn. Họ thấy nhưng gia đình chạy trốn bị chết vì lính bắn tỉa Gruzia. Chúng tôi biết rằng quân Gruzia dùng đạn chùm (Grad) và bom chùm (cluster bomb).
....................
Khi ra khỏi nơi ẩn nấp, ơn Chúa quân đội Nga đã cứu mạng sống chúng tôi, tôi thất vọng vì những động thái của truyền thông quốc tế. Chẳng có gì về sự mất mát của người Ossetia, và những sự kinh hoàng mà quân đội Sakaashvili vô cớ gây ra. Điều đó làm trái tim tôi đau thắt.
Sự thật đã bị bẻ cong bởi những sức mạnh đầy quyền lực hậu thuẫn cho Gruzia cũng nhẫn tâm như những chiếc xe tăng nghiến lên những sinh mạng yếu ớt ở Tskhinvali.
...............
Tôi không chỉ trích người Gruzia. Hầu hết chúng tôi sống trong hòa bình. Tôi chỉ trích những người đứng đầu Gruzia.
...............
|
Thay đổi nội dung bởi: notforsale, 04-10-2009 thời gian gửi bài 01:56
|