View Single Post
  #15  
Cũ 03-10-2009, 14:20
thanh_lam thanh_lam is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Italy
Bài viết: 196
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 469 lần trong 106 bài đăng
Default

Các thành viên có quyền nhắc lại những kỷ niệm tươi đẹp của nước Nga Xô Viết, những điểm tốt của nước Nga Xô Viết. Nhưng khi nhắc đến nước Nga hiện đại, cần phải tỉnh táo, đưa tin chính xác về tình hình chính trị, xã hội và kinh tế nước Nga. Không đưa tin sai lệch, một chiều vì điều này rất tai hại.
Tôi xin kể mẫu chuyện sau đây về sự tai hại này do chính bản thân tôi trải nghiệm. Năm 2001 chúng tôi gồm 9 người được chọn sang học MGU ngành tin học. Lúc này thông tin về nước Nga rất mù mờ, ban đầu người ta chọn chúng tôi để học trường Baunman, mà ở VN ko ai biết trường Baunman là ở đâu cả, đáng lẽ ra cả đoàn phải gồm 15 người nhưng có 6 người quyết định không sang Nga để sau đó sang Nhật, Úc và Singapore. Tôi còn nhớ 1 trong 6 người ở lại có nói là nếu sang MGU thì tao sang còn sang cái trường Baunman gì đó tao thà ở nhà sướng hơn, thực tế ông bạn này đã đúng sau khi tốt nghiệp trường NUS Singapore ông bạn này đang học PhD tại trường Washington University in Seattle.
Trước khi sang Nga chúng tôi được học tiếng Nga và trong thời gian này chúng tôi được nghe kể rất nhiều điều tốt đẹp về nước Nga. Những thông tin về nước Nga mà chúng tôi có được lúc này rất hạn chế, chủ yếu qua những người đã học tập ở LX, do đó hình ảnh về nước Nga đều là hình ảnh rất đẹp, những câu chuyện như người Nga vô cùng nhân hậu, hay người Nga rất ngố và dễ bị người VN lừa v.v Chúng tôi rất háo hức và có phần chủ quan rằng một thiên đường đang đợi ở phía trước.
Đặt chân đến Nga cả đoàn như nhận một cái tát khi chờ vài tiếng ở sân bay để làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi cố gắng nở một nụ cười với nhân viên hải quan vì nghĩ là họ rất thân thiện, nhưng ko có một nụ cười nào đáp lại, khuôn mặt lạnh tanh có phần hách dịch làm chúng tôi choáng. Đón chúng tôi là một chiếc xe bus cũ kỹ ko có đủ cả ghế ngồi, cửa đóng phải buộc dây do trung tâm tiếng Nga thuê.
Về đến KTX chúng tôi được các anh chị VN ở đây giúp đỡ rất nhiệt tình và dặn dò rất cẩn thận về tình hình nước Nga. Lúc này cả đám mới thấy nước Nga ko như mình tưởng tượng và được nghe kể. Đi đâu chúng tôi cũng phải đi theo đoàn cả đám ngó trước nhìn sau rất sợ sệt. Thời gian đầu 2 người trong số chúng tôi bị trấn lột gần KTX và một trong hai bị đấm sưng mắt. Sau này nhiều chuyện khác nữa xảy ra nhưng chúng tôi sau một thời gian choáng cũng đã dần làm quen và biết chấp nhận. Một điều thất vọng nữa là hệ thống GD của Nga quá cũ kỹ xuống cấp, chương trình học không cập nhật, hình thức đánh giá con người cũng không phù hợp, nếu chúng tôi có những thông tin xác thực trước khi sang về nền GD Nga thì hẳn chúng tôi đã phải có lựa chọn khác.
Ngày nay khi nghĩ lại cả một quá trình, nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn sẽ chọn nước Nga. Tuy nhiên nếu như những thông tin nước Nga xác thực hơn, nhiều trong số chúng tôi chắc chắn sẽ ko sang Nga, và điều đó có lẽ tốt hơn cho họ. Một ví dụ cụ thể là 6 người ở lại 2 đang học PhD ở Nhật, 1 đang làm việc ở Úc, 3 người sau khi tốt nghiệp ở Singapore thì sang Mỹ và đều đang học PhD ở trường tốt nhất của Mỹ. 9 người còn lại sang Nga, 1 bỏ về giữa chừng đang học lại đại học kinh tế TPHCM, 2 hoàn toàn mất phương hướng trong đó một người đang phụ gia đình bán bia. 3 người đi học PhD ở Ý và Mỹ, 3 người còn lại đi làm lập trình viên ở VN.
Nói tóm lại thông tin cung cấp về LX tôi ko dám bàn vì tôi ko rõ nhưng thông tin cung cấp về nước Nga hiện đại cần phải xác thực, tránh cảm tính, điều này vô cùng tai hại cho những người sắp sang Nga sinh sống hoặc học tập. Xin đừng tuyệt đối hóa suy nghĩ về nước Nga và LX trên diễn đàn này.
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên:
chaika (04-10-2009), eurasia2010 (28-05-2012), gps (03-10-2009), Kalinka (12-01-2010), Kim Oanh (02-06-2012), sinhvienirk (04-10-2009), Siren (03-10-2009), Thao vietnam (03-10-2009), USY (03-10-2009), virus (04-10-2009)