Bác nqbinhdi ạ! Ý kiến của bác thanh_lam chỉ thuộc về riêng bác ấy, là ý nghĩ riêng của cá nhân bác thanh_lam mà thôi.
BZ thì luôn nghĩ NNN đã, đang và sẽ làm những gì tốt nhất với tiêu chí đặt ra là tạo một sân chơi văn hóa, bổ ích, lý thú cho những người yêu nước Nga - Liên Xô ( bao gồm không chỉ những ai học tập, lao động, sinh sống ở Nga - Liên Xô mà cả những người "không chút liên quan" nhưng có tình cảm yêu mến với xử sở bạch dương).
Theo cá nhân BZ cảm nhận sau hơn 2 năm là thành viên của NNN rằng NNN có đặc thù riêng của mình và những tiêu chí hoạt động riêng khác hẳn với những 4rum khác. NNN không chạy đua thành tích để tìm kiếm member cũng như những bài spam vô bổ. Vào NNN, bản thân BZ cảm thấy được thư giãn sau những khoảng thời gian học tập làm việc mệt mỏi. Vì vậy cá nhân BZ ghét nhất mấy thành viên chỉ trực gây sự, rất thích khai thác chủ đề chính trị để nói thánh nói tướng mặc dù họ chẳng làm gì để thay đổi hay giúp ích được cho những việc mà họ nói. Thậm chí BZ cảm thấy những người đó có cái nhìn bi quan và cách hiểu sai lầm về cái mà họ gọi là tình cảm với nước Nga.
Rất đúng khi nói rằng các thành viên thì rất khác nhau về địa vị, tuổi tác v.v... nhưng nếu đã đăng ký vào NNN thì chắc hẳn đều có tình cảm với nước Nga ( dù cho tình cảm đó có thể là ghét cay ghét đắng, tìm nơi trút giận v.v...) nhưng BZ - với vị trí là một member của NNN luôn cảm thấy mình rất may mắn khi tìm được 4rum này một cách tình cờ khi đang lang thang trên mạng tìm bài hát " Em vẫn yêu anh như ngày xưa" của nữ ca sĩ Sophia Rotaru.
Tất nhiên, ở đâu cũng vậy, chẳng có sự hoàn mỹ tuyệt đối. NNN cũng thế, cũng có những "chuyện đã qua". NHưng BZ thiết nghĩ thế này, đã là sân chơi - hợp thì ở lại, không hợp thì đi. Và cá nhân BZ thấy BQT NNN cũng đều là những người bình thường, hàng ngày phải lo cho cuộc sống, lo cơm áo gạo tiền. Bỏ công sức post bài, dịch bài, bỏ tiền góp quỹ chẳng phải là vì một tình yêu với nước Nga - Xô tha thiết hay sao? Họ chẳng được lợi gì ngoài mục đích muốn chia sẻ với những người có chung lý tưởng, muốn giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về nước Nga-Xô trong quá khứ và sự tốt đẹp của hiện đại ( chứ không phải đi sâu vào phân tích những mặt trái của XH Nga để lên án). Nhưng nơi nào cũng vậy, đều có nội quy và cách thức duy trì hoạt động riêng và như các cụ nói " nhập gia tùy tục". Nếu NNN không như bây giờ thì NNN không phải là nuocnga.net mà có khi sẽ là nuoctao.net cũng nên. Tất nhiên BZ nghĩ những ý kiến đóng góp chân thành cởi mở thực sự thì BQT NNN luôn tiếp thu và phát triển nếu ý kiến đó có ích và hợp lý với NNN.
Vài lời của riêng BZ viết trong lúc chuẩn bị bày mâm quả cho ngày trung thu, chúc các bác ngày rằm ngắm trăng thanh gió mát thật vui vẻ.
__________________
Take It Easy
|