À, nếu tôi có ý định dùng những giả định để "khảo cổ" 1 vấn đề nào đó thì nó cũng ko có ý nghĩa lịch sử về mặt học thuật, mà chỉ có ý nghĩa về mặt cảm nhận thôi. Tôi muốn mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của những nước mà đa số chúng ta chê trách họ, để xét xem liệu họ có đáng bị chê trách không. Cũng như chuyện VN và TQ tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa, nếu đứng ở vị trí nước thứ 3 và tiếp xúc với tư liệu của TQ (theo đánh giá thì số lượng bài nghiên cứu về vấn đề này được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín cùa TQ nhiều hơn của VN nhiều) thì các bạn hẳn ít nhiều sẽ nghiêng về TQ, còn nếu đặt bạn vào vai 1 người VN, bạn sẽ thấy ngược lại.
|