Trích:
gps viết
Đọc tiểu sử bác Hải, từng làm kỹ sư vận hành, em thấy tương lai bác O.T cũng sáng sủa lắm. Hehe.
|
Cụ ơi, Hổ già em đây chuẩn bị về hưu rồi.
Trích:
gps viết
Bắt nhà báo phân biệt được PP với hạt nhựa thì hơi khó, mà nhỡ các bác làm hạt PE thì sao. Hehe
|
Thực ra bọn em chẳng ai nói là Nhà máy nhựa cả, gọi là phân xưởng (dự án) PP hay Polypropylene. Thế rồi không biết ở đâu lại xuất hiện từ NM nhựa? Có lẽ vì nói PP thì chẳng ai hiểu, mà nói hết từ thì nó dài quá và khó đọc chăng? Em nhớ cái hôm ký kết hợp đồng và hôm khởi công, các ông lãnh đạo phát biểu, hầu như chẳng ông nào đọc nổi cái từ Polypropylene.
Trích:
Cartograph viết
Có em đây ! Nhà em đang "cú" bác Hổ Già sao lại cắt cúp làm đôi bác Biên phòng thế này!
|
Em đền cho bác anh Bộ đội Biên phòng khác đây ạ. Mà sao anh ấy chỉ có một sao, binh nhì hả bác?
Ngày hôm nay 2 phân xưởng công nghệ của NMLD Dung Quất là Phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) và Phân xưởng Cracking xúc tác (RFCC - nơi có cái van hỏng) đang chạy ro ro nghe sướng tai lắm các bác ạ. Đến đúng lúc này (18h00) NM đã nâng công suất lên 65% so với thiết kế.