Trích:
Old Tiger viết
Em xin đính chính lại một tý. Mặc dù tin này đưa tối qua, nhưng lấy tin từ Ban QLDA lúc gần trưa thì phải (khi đó trạm điện cho NM nước vẫn chưa sửa xong). Chiều qua, như em đã nói, nhiên liệu đã được đưa vào để sản xuất và được công nhận chính thức là khởi động lại NMLD.
He he, những từ em tô đậm ở trên, nhà máy nhựa, hay Dự án Polypropylene đều là một (cô nhà báo này vui tính thật). Khu vực này đang xây dựng nên không thể tránh khỏi một số sự cố nhỏ, hay như bay tôn ở xưởng cơ khí của nhà thầu.
|
Các bác nhà báo ai cũng đều vui tính cả. Có lần em (bị) đưa lên báo Xuân, với chức danh giám đốc dự án, mặc dù khi làm việc với họ, em đã đưa danh thiếp đàng hoàng. Có lẽ vì không kèm phong bì nên họ vui tính đùa với em chăng. Vừa rồi có ông trùm của các nhà báo vừa đùa một phát mất 30 triệu đồng. Chuyện này nhạy cảm quá nên bác nào quan tâm thì vào
blog nhà văn Nguyễn Quang Lập nhé.
Bắt nhà báo phân biệt được PP với hạt nhựa thì hơi khó, mà nhỡ các bác làm hạt PE thì sao. Hehe