Trích:
htienkenzo viết
Chào bác!
Ôi! Bác này rành về "Phòng" ghê! Bác chỉ được cái ... nói đúng! Tôi cũng quê ở "Phòng", hồi ấy suýt "ăn" món "B52"! Nhưng tôi vào "Sài" lâu rồi! Thỉnh thoảng mới về thăm. "Phòng" bây giờ đẹp thật! Cảm ơn bác đã có 1 "tạp ký" về Phòng!:emoticon-0150-hands
|
Rau rốn của tôi chôn ở Hải Phòng làm mồi cho giun ở đó mà bác.
Lúc B52 đánh Hải Phòng ngày 16/4/1972 thì tôi vẫn còn ở nhà. Sau đó tập trung để đi Nga học, song lại tình nguyện quay về đi bộ đội (hô hô, ngày đó người ta
ngợi ghê lắm, cái gì mà "cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" ấy nhở!) nên đợt B52 tháng 12 năm đó thì không được hưởng. Bom rơi đến sát chân nhà tôi thì dừng nên vẫn còn nhà mà về Tết năm đó.