
01-10-2009, 06:09
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
|
|
Trích:
Tanhia viết
chẳng là vướng víu quá nên chị quyết đầu tư 1 quả bờm nhựa cho nó sành điệu  , nhưng do chưa quen là mình có phụ kiện trên đầu nên hôm qua dừng xe trong bãi gửi xe rộng mênh mông của ST Lotte, đang ruyên ráng gỡ nón bảo hiểm ra tự nhiên thấy cái gì rơi loằng ngoằng xuống cổ, chị bèn hét lên 1 tiếng như xé vải ở giữa sân ST, thế là nhất loạt mọi người quay lại nhìn, chả biết giải thích thế nào, ngại ghê, quả thật cứ tưởng con rắn ở trên cây nó rơi vào cổ mình, đau hết cả tim 
|
Chuyện này làm mình sáng sơm tinh mơ mà cười chảy nước mắt, chắc là cả ngày hôm nay sẽ vui lắm đây!
Cảm ơn Tanhia!
__________________
Ласковый Май
Thay đổi nội dung bởi: Siren, 01-10-2009 thời gian gửi bài 06:12
|