Trong số lính trung đội tôi ngày xưa được sang Nga học, có một gã rất khoái chị em.
Một lần hồi mới sang, y đi cùng mấy em cùng trường sang một ký khác chơi. Tới nơi thì gã coi thang máy biến đâu đó. Chờ một lúc không thấy, sốt ruột, lại sĩ với mấy em gái đi cùng, gã lính ta định gọi song lại không biết từ "người coi thang máy" tiếng Nga là cái chi. Nghĩ bụng, lift là thang máy, lại -ik -ik chi đó là người- (trời ạ, liotrik chả là người bay, natralnyik chả là thủ trưởng là gì!), y bèn gào toáng cả tiền sảnh "Liftik!".
Chuyện này theo thư lập tức bay ngay về Việt Nam, báo hại trung đội tôi có kẻ tý nữa phải đi quân y để khâu mép.
|