Trích:
Tanhia viết
Chị yêu quí ơi "ở trển" cảnh sắc tuyệt vời thật! Làm thế nào để được lên "trển" vậy? Có ai biết không ạ? Không phải chỉ nói mà làm người ta tưởng mình vừa ở trển xuống đâu, mà làm thế nào để sau này được lên trển cơ! Khó quá ha! Không phải ai tạm biệt chỗ này cũng được lên đó phải không chị?  (toát mồ hôi, lạnh xương sống)!
|
Nếu mọi người hiểu ý tác giả bài báo như hiểu từ " ở trển" của mình thì không phải bàn nhỉ. Hiểu ngay tức thì nghĩa đen. Mình vẫn làm lạ là mình viết "ở trển" lập tức có người hiểu ngay là " ở trển". May phước cho mình. Còn tác giả bài báo thì tội vì viết thế mà lắm người không hiểu.
Còn làm thế nào mà lên được nơi mà bạn hiểu theo từ " ở trển " của mình hả. Theo như Phật giáo thì tu nhân tích đức từ bây giờ mai mốt chết sẽ được siêu thoát đó bạn. Hay bạn nóng lòng không đợi được sau thì có thể thực hiện từ bây giờ. Nhưng hãy kiểm chứng lại là trước giờ mình có tu nhân tích đức đủ để siêu thoát chưa. Chứ lỡ bạn " đi " rồi mà chưa siêu thoát được lại đổ thừa mình nữa tội cho mình.

