Ái chà chà! Anh chị biết không? Thứ sáu tuần sau, tức ngày 9 tháng 10 là sinh nhật một thành viên trên diễn đàn của chúng ta đấy! Nhưng chúng ta hãy cùng xem lịch của bạn ấy vào ngày 9 tháng 10 nhé:
- Sáng học từ 7h15 đến 11h00.
- Chiều học:
+ Học nghề từ 2h00 đến 3h15.
+ Học nghẽ xong phi thẳng đến lớp học thêm văn 1 và học từ 4h00 đến 5h30.
+ Học lớp thêm văn 1 xong về nhà lau nhà, tắm rửa, ăn cơm, thay quần áo, sửa soạn sách vở (chạy đua với thời gian).
+ Học lớp thêm văn 2 từ 7h30 đến 9h00.
- Và thế là hết luôn ngày sinh nhật.
Nhưng có một điều phấn khởi là cô giáo dạy hóa của bạn ấy đã nói rằng: "Những bạn học giỏi hóa như bạn Lê Hoàng, bạn Thủy, bạn Diệu Hương hay bạn Duy Anh cố gắng học lên rồi sẽ được đi thi học sinh giỏi hóa đấy!" và Diệu Hương thì bảo với bạn ấy rằng: "Mày ơi mày mày thì môn toán hay môn Anh đi chứ mày đừng thi môn hóa để tao còn vào!". Tên bạn ấy là Duy Anh. Em chắc chị Nina đã biết bạn ấy là ai rồi, phải không chị?
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|