Ôi! Tìm người Việt nói giỏi tiếng Nga để giúp đỡ mình học đã khó, tìm người Nga để giúp mình thì càng khó hơn. Chẹp chẹp. Utka khuyên bạn: tốt nhất là bạn nên đến Trung tâm văn hóa Nga ở Kim Mã mà học, mà giao tiếp. Thứ nhất ở đó bạn vừa tìm được những người Nga "chân chính", thứ hai là "rất an toàn", thứ ba là ở đó bạn có thể tìm được những sinh viên có tình yêu với tiếng Nga.
Nếu bạn muốn làm quen với sinh viên Nga đang học ở Việt Nam thì tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Nhìn mặt thì rõ là sáng sủa đấy, nhưng mà đi ngoài đường thì chuyên gia không đội mũ bảo hiểm, toàn kẹp ba, chẳng may có va phải ai thì cũng chửi bậy như đúng rồi, hơn nữa có nhiều bạn còn rất rất vô lễ với các thầy cô lớn tuổi. Ôi! Có thể đó chỉ là những trường hợp thiểu số. Nhưng tôi khuyên bạn cũng nên cẩn thận một chút.
__________________
:D
|